1 giáo viên người Malayxia vì không đồng ý trước thái độ của học sinh mình, đã trừng phạt học sinh đó bằng những cái tát liên hoàn.
S. Rukumani, 49 tuổi, mẹ của người bạn bị tát chia sẻ, bà rất thất vọng trước thái độ đó của giáo viên đồng thời bày tỏ hi vọng, sẽ có 1 cuộc điều tra làm rõ sự việc trên và có biện pháp trừng phạt thích đáng đối với nữ giáo viên đó.
Chia sẻ với các phóng viên, bà Rukumani nói: “Con trai tôi, S. Sri Viknesh ban đầu bị buộc tội giả mạo chữ kí của thầy hiệu trưởng, tự kí lên thẻ của mình. Tuy nhiên, hai vợ chồng tôi đã tới trường của cháu, gặp gỡ cả thầy hiệu trưởng lẫn cô giáo này để làm rõ sự việc."
![]() |
Những cái tát vẫn còn hằn đỏ trên má của cậu bé. |
Trên thực tế thì con trai tôi không hề làm như vậy. Cháu không phạm lỗi gì cả và một học sinh khác đã thừa nhận giả mạo chữ kí trên chiếc thẻ của con tôi”. Người mẹ thương con bức xúc nói: “Có vẻ như cô giáo đã yêu cầu 2 học sinh khác điền thông tin vào thẻ, nhưng chúng lại điền nhầm sang thẻ của con trai tôi dẫn tới hiểu lầm trên”.
Người bạn này buộc phải thừa nhận mình đã giả mạo chữ kỹ của thầy hiệu trưởng trên thẻ. Cô giáo tát lên mặt người bạn này 4 lần má phải và 4 lần má trái khiến kính mắt của cậu ấy vỡ vụn.
Hành động ấy quả thật không thể chấp nhận được.
Ngay khi biết chuyện, bạn ấy đã tới bệnh viện Sultanah Aminah để điều trị đồng thời nộp đơn, yêu cầu cảnh sát điều tra vụ việc.
Theo VTC news