Có một bạn nam bằng tuổi nói thích mình. Hai bọn mình là đồng nghiệp, cậu ấy thường xuyên like và comment thả thính vào ảnh của mình trên Facebook. Thỉnh thoảng bọn mình có nhắn tin cho nhau, nhưng tuyệt đối mình không có cảm xúc kiểu nam nữ với người ta. Hôm trước mình đồng ý lời mời đi chơi của cậu ấy.
Mình kể chuyện này với nhóm bạn thân, một nửa cho rằng đi chơi với bạn nam kia là chuyện bình thường, bởi vì là bạn bè đồng nghiệp. Một nửa còn lại không đồng ý, nói rằng nếu mình không thích người ta, hành động đó có nghĩa là mình bật đèn xanh cho cậu ấy. Điều này dễ khiến cậu ấy hy vọng để rồi sau này dễ thất vọng và đau khổ.
Mình khó nghĩ quá, phải làm thế nào để hai đứa vẫn chơi với nhau như những người bạn, mà không làm tổn thương bạn trai kia? Các bạn giúp mình với!
Mi
Chia sẻ thắc mắc, tâm sự của bạn tại đây.