Tôi và người ấy yêu nhau được hơn ba năm nhưng do điều kiện học tập nên đứa ở hai nơi, người ở Hải Phòng, kẻ ở Hà Nội, vì thế ít có thời gian gặp gỡ. Trong thời gian quen nhau, tôi luôn cảm thấy hạnh phúc khi được người ấy quan tâm, lo lắng từ miếng ăn, giấc ngủ. Ai cũng bảo tôi may mắn khi yêu một anh chàng tốt như thế.
Tuy nhiên, hơn một tháng trước, vì vài chuyện xảy ra nên tôi đã giận dữ và có nói nặng lời, cộng thêm việc tôi đã ra trường đi làm, còn người ấy vẫn học thêm hai năm nữa... vì thế, mọi chuyện đã khiến cậu suy nghĩ rất nhiều.
![]() |
Tôi có nên chấp nhận lời xin lỗi của cậu ấy và tiếp tục hay không? |
Thế nhưng, mới đây tôi phát hiện ra cậu ấy đang quen cô gái khác được một thời gian ngắn. Khi tôi phát hiện ra điều này thì cậu ta nói hãy cho cậu thời gian để chấm dứt mối quan hệ với cô gái kia và hiện tại, họ đã chấm dứt. Tuy nhiên, sau đó cậu ta lại nói không xứng đáng với tình yêu tôi dành cho cậu, vì thế nên không dám xin tôi cho cơ hội.
Trước kia, cậu ấy đã hi sinh cho tôi rất nhiều thứ, kể cả mạng sống cũng không tiếc, bây giờ tôi phải làm thế nào đây? Có nên tha thứ? Và liệu nếu tha thứ thì chuyện như hôm nay có thể diễn ra hay không?
Mong mọi người cho tôi lời khuyên chân thành.