Chương trình nằm trong một chuỗi các hoạt động từ thiện gây quỹ, hướng đến dạ hội True Color của trường. Điểm "độc" của buỗi lễ in dấu tay này là hình thức và thông điệp. Những bàn tay sẽ được in dấu trên chiếc phông trắng, qua đó thể hiện sức mạnh của tình yêu thương với cộng đồng
"Chúng tớ không muốn hình thức kêu gọi từ thiện chỉ một chiều, mà muốn tạo ra sự cộng hưởng thực sự từ cộng đồng, qua đó thể hiện tình đoàn kết và sự sẻ chia" - Nguyễn Sơn Tùng, lớp 11 Tin - thành viên Ban tổ chức chia sẻ. "Dù bạn là ai, mang màu sắc nào thì bạn cũng đang góp phần tô điểm cho bức tranh "Colorful hands" tỏa sáng, trong tình yêu thương tràn ngập!"
Bây giờ là những hình ảnh iOne ghi lại trong sáng hôm nay:
![]() |
Cô Lê Mai Anh - Phó Hiệu trưởng trường THPT Chu Văn An là người in dấu tay đầu tiên |
![]() |
![]() |
Nguyễn Sơn Tùng là người sáng tạo ra màn ấn tay đặc biệt này. |
![]() |
![]() |
Chỉ một thoáng những bàn tay đã lấp đầy phông trắng. |
![]() |
Ấn một tay không đủ... dùng hai tay cho chắc ^^ |
![]() |
Khi ấn dấu tay này Hải nghĩ đến các bạn ở quê hương Quảng Bình... |
|
![]() |
Năm bàn tay tượng trưng cho năm châu lục... |
![]() |
Vì một thế giới ngày mai... |
Hồng Nhung - Đức Anh