
Chiều 17/4, thế giới đổ dồn sự chú ý về Lâu đài Windsor khi Nữ hoàng sẽ nói lời tạm biệt cuối cùng với người chồng, Hoàng thân Philip. Truyền thông Anh cho biết tang lễ của Hoàng thân Philip diễn ra khác biệt so với tất cả thành viên hoàng gia quá cố trước đây bởi quy định phòng chống Covid-19. Lễ tang giới hạn 30 khách mời bên trong Nhà nguyện St George, thay vì 800 khách. Toàn bộ người tham dự phải đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách xã hội.
Hoàng tử Harry một mình trở lại Anh, còn Meghan ở lại California vì đang mang bầu. Meghan có thể theo dõi đám tang thông qua chương trình phát sóng trực tiếp đặc biệt ngay tại biệt thự ở Montecito.

Khoảng 14h, các thành viên Hoàng gia Anh bắt đầu di chuyển tới nhà nguyện St. George ở lâu đài Windsor để chuẩn bị cho tang lễ. Thái tử Charles rất đau buồn, ông đã rơi nước mắt trước sự ra đi của cha khi xem lại những kỷ vật tại điện Buckingham hồi tuần này.

Hoàng tử William và Công nương Kate rời điện Kensington. Cặp đôi xuất hiện trong trang phục màu đen và đeo khẩu trang cùng màu. Cả ba con nhà William - Kate không có mặt ở đám tang cụ cố vì còn quá nhỏ. Lễ tang của Hoàng thân Philip đánh dấu lần gặp lại đầu tiên của họ với Hoàng tử Harry sau hơn một năm của "Megxit".

Vợ Thái tử Charles, bà Camilla đến riêng - ngay sau Hoàng tử William và Kate.

Zara Phillips - con gái của Công chúa Anne và Đại úy Mark Phillips cùng chồng là Mike Tindall lái xe đến.

Công chúa Beatrice cùng chồng là doanh nhân Edoardo Mapelli Mozzi.

Nữ hoàng Elizabeth II đã đến Nhà nguyện St George.

Thái tử Charles và chị gái - Công chúa Anne dẫn đầu các thành viên Hoàng gia.
Huyền Anh
Ảnh: AFP, Reuters, Guardian