Làng Pili ở khu tự trị Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương, Trung Quốc là nơi núi non hiểm trở, giáp ranh với Tajikistan và Afghanistan. Các bạn học sinh đi học phải leo trên độ cao 300m để tới lớp.
![]() |
Hàng ngày phải đi học như thế này, ai mà không sợ chứ;((( |
Ngôi trường nằm cách làng 200km, ngoài việc leo núi, để tới trường, các bạn học sinh còn phải băng mình qua sông nước chảy xiết. Bởi ngôi làng hoàn toàn biệt lập với cuộc sống bên ngoài, nên chưa có phương tiện giao thông nào tốt hơn cách đi bộ và cưỡi lạc đà.
Vào kỳ nghỉ hè hay nghỉ đông, một nhóm giáo viên lại tới làng để đưa học sinh vào trường. Mất ít nhất 2 ngày, 1 đêm để đến nơi, việc học trễ hơn bạn bè cùng lớp, với những người bạn ở ngôi làng Pili này, là chuyện bình thường.
Cô giáo Su chia sẻ, 2 năm qua, việc trèo núi, lội sông của thầy cô ở đây không phải chuyện gì đặc biệt. Tuy chưa có chuyện gì xảy ra với học sinh, nhưng đã có trường hợp, chẳng may vẫn bị rơi xuống dòng nước lạnh giá.
![]() |
Làng Pili có 80 bạn nhỏ ở độ tuổi 6 - 17, hàng ngày vẫn tới trường. |
Nhiều phụ huynh thấy con mình đi học vất vả, tỏ ra... bình thản, họ cho rằng việc này giúp con mình dẻo dai hơn và tích lũy nhiều kinh nghiệm sống. Bác Guo Yukun, bí thư đảng ủy địa phương cho biết con đường tới làng Pili đang được xây dựng, tuy nhiên do địa hình khó khăn nên cuối năm 2013 mới có thể hoàn thành. Trước mắt, chỉ hy vọng là 80 bạn nhỏ tại làng Pili đến trường hàng ngày được an toàn.
Dương Ly