Mình thì chả có gì để phàn nàn nhưng vẫn đau đáu vấn đề cần giải quyết: Làm thế nào với đứa hay ngủ ngáy?". Mình ở cùng nó, trọ cùng nó, mình là con gái, nó cũng là con gái. Người gì mà ngáy như voi, như trâu như bò rống lợn kêu. Biết nó mệt nhiều mới hay ngáy như vậy, nhưng nó thì lúc nào cũng có thể ngáy được, ngáy nửa đêm, sáng sớm, trưa chiều đều ngáy thì ai mà chịu nổi. Nửa đêm đang ngủ ngon thì bừng tỉnh vì tiếng ngáy, điên quá tớ đạp nhiều mấy cái vào nó. Đạp nhiều đến phát ngại mà cứ vài giây sau nó lại ngáy ngay được. Mình phát mệt, hóa điên với nó mất thôi...
Nguồn: Confessions SV
*Gửi tâm sự của bạn tại đây để mọi người cùng tư vấn nhé ^^!