iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • News
  • Girls - Boys
Chủ nhật, 25/8/2013, 00:03 (GMT+7)

Con gái sợ gì sau khi 'mất trinh'?

Rất nhiều bạn gái sau khi mất đi "cái ngàn vàng", đã tỏ ra sợ hãi, lo lắng rằng không ai cần đến mình nữa.

Sợ không ai cần

Bạn gái sợ hãi, lo lắng bởi thực tế đúng là vẫn tồn tại một phận con trai con trai có tư tưởng cổ hủ, không chấp nhận bạn gái mình từng làm chuyện ấy với người con trai khác. Điều đó khiến con gái lo sợ rằng họ sẽ bị hắt hủi. Thậm chí, một số bạn còn bị tư tưởng này ám ảnh đến mức không dám yêu tiếp người con trai khác (sợ bạn trai phát hiện mình không còn trong trắng).

trinh-tiet-2-1377318585.jpg

Ảnh minh họa: tamen8

Sợ áp lực xã hội

Nói về trinh tiết, có bạn là tự nguyện "cho đi", nhưng cũng không ít trường hợp vì lý do nào đó khiến chuyện ấy nằm ngoài tầm kiểm soát của bản thân. Sự mất mát này ám ảnh đến mức chính họ cũng không thể chấp nhận, chịu đựng nổi. Thậm chí, có bạn lo sợ mọi người nhìn họ với con mắt khác, như chế nhạo, xem thường... khiến họ muốn tìm đến cái chết để quên đi tất cả.

Tiểu kết

Bạn biết đấy, rất nhiều khi điều đó xảy ra hoàn toàn không phải lỗi của riêng bạn. Hơn nữa, dù "chuyện ấy" là đúng hay sai, bạn cũng không thể khiến thời gian quay ngược trở lại để sửa chữa. Có thể thời gian đầu khi điều đó xảy ra, bạn lo sợ ánh nhìn của mọi người, bạn bị ám ảnh bởi điều này điều kia, nhưng hơn hết bạn cần hiểu một điều rất rõ ràng rằng, bạn phải sốc lại tinh thần, lấy lại cân bằng cũng như sự tự tin cho bản thân, và bỏ qua ánh nhìn của mọi người. Bởi bạn biết đấy, không ai sống hộ bạn ngoài chính bạn, bạn không thương lấy mình thì ai có thể thương bạn?

Còn nữa, đừng vì thế mà sợ rằng không ai cần đến bạn. Bởi một người con trai yêu bạn thật lòng, họ sẽ nhìn sâu vào tâm hồn bạn, chứ không đơn thuần đánh giá tư chất của bạn qua cái "màng trinh" mỏng manh.

Thế Đan (theo 39.net)

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn