![]() |
Em là nữ sinh năm 2001. Chuyện là em khá thích đánh son (nhưng chỉ vài dịp, nói chung em hầu như chả bao giờ đánh son ạ). Em có thích một anh, 2 anh em khá quý nhau, mỗi lần gặp nhau đều cười tươi hỏi han. Em thì không biết quan điểm của anh ý về con gái đánh son như nào? Nhưng riêng mẹ anh ý thì đều phán xét bảo hư hỏng, này nọ - ngay cả người lớn có con 3 tuổi vẫn bị mẹ a ý phán xét mới cay chứ. Vậy nên em rất băn khoăn không biết nên đánh son không (tất nhiên em đánh son là muốn ông anh chú ý mình hơn). Nhưng em sợ đánh son xong mẹ anh ý thấy thể nào cũng nói lời chê bai các kiểu rồi nói với anh ý luôn là: "Con này lớn lên cũng đú đởn các thứ).
Vậy nên các chị thấy em nên đánh son không ạ? Các anh nếu là anh kia thì sẽ nghĩ về em như nào, mặc dù anh ý biết em thích anh ấy.
Nguồn: Confessions Nguyễn Trãi
Tâm sự những nỗi niềm, chuyện tình yêu, tình bạn tại đây để được mọi người cùng đồng cảm, tư vấn nhé! Bạn hoàn toàn được giấu danh tính.