Trường tiểu học ngoại ngữ Tư Đạt, ngôi trường thực nghiệm có tiếng ở thành phố Trịnh Châu (tỉnh Hà Nam), đang phải khốn đốn trước sự "trả đũa" của phụ huynh có con em thi trượt trong kỳ tuyển sinh vừa qua.
Theo 163, trường đã bị một số phụ huynh mang khóa đến khóa chặt cổng từ hôm 15/7, ngay sau khi có kết quả thi đầu vào. Một thời gian sau, phát hiện nhà trường đã cho thợ đến phá khóa, các phụ huynh đã nghĩ ra chiêu độc hơn đó là đổ rác bốc mùi trước cổng trường. Sau khi trường cho người dọn rác, ngày 25/7, họ lại chở phế thải vật liệu xây dựng chất đống chặn cổng trường.
Theo nguồn tin trên 163, các phụ huynh này sống ở khu vực gần trường, vì con em họ trượt kỳ thi tuyển sinh, không được nhận vào học nên đã tức giận tìm mọi cách "trả thù".

Hai đống phế thải xây dựng lớn chặn lối vào cổng trường.

Sau khi thông báo kết quả tuyển sinh, trường liên tục phải đối phó với hành vi mang tính phá hoại của một số phụ huynh có con em thi trượt.
Sự việc trên đã khiến mạng xã hội Trung Quốc "dậy sóng". Một độc giả ở thành phố Quảng Châu bình luận: "Cha mẹ nào thì con nấy, không nhận vào học là đúng. Những phụ huynh này liên tục thách thức, làm loạn trường học, cảnh sát nên tìm ra kẻ gây chuyện để xử lý ngay". Bình luận này sau đó đã nhận được hơn 1.500 lượt thích.
Bên cạnh đó, một số ý kiến khác cũng nhận được nhiều sự ủng hộ như: "Nếu thi cử công bằng thì sẽ không có tình cảnh này", "Giáo dục ngày nay thật là, học trường chuyên lớp chọn quan trọng đến thế sao?".
Ở Trung Quốc, học sinh các cấp phải đối mặt với áp lực thi cử rất lớn do dân số quá đông, nhất là học sinh ở các thành phố lớn. Từ mẫu giáo, các em đã được cha mẹ đầu tư, học thêm ngoại ngữ để thi vào trường tiểu học chất lượng cao, chuẩn bị dần cho mục tiêu thi đại học sau này.
Tuệ Anh