Tối 18/1, đêm công bố kết quả top 2 của chương trình Vietnam Idol 2012 đã chọn ra được hai giọng ca xuất sắc là Hoàng Quyên và Yasuy để bước tiếp vào đêm chung kết. Bảo Trâm chỉ dừng lại ở vị trí top 3 và quyết định rời cuộc thi mặc dù Yasuy đã ngỏ ý nhường suất vào vòng chung kết cho cô nàng có thân hình tròn trĩnh này.
Đây là một kết quả gây nhiều tranh cãi bởi trước đó, phần đông khán giả đã dự đoán rằng Bảo Trâm và Hoàng Quyên sẽ là hai cái tên được xướng lên và cùng tranh ngôi vị quán quân tương tự mùa Vietnam Idol 2010. Khi đó, Lân Nhã là thí sinh nam duy nhất trong top 4 và đã phải dừng bước trước các cô gái có giọng hát “khủng” như Uyên Linh và Văn Mai Hương.
![]() |
Bảo Trâm bất ngờ dừng bước ở top 3. Yasuy tiếp tục bước vào vòng chung kết Vietnam Idol cùng Hoàng Quyên. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng. |
Trên Facebook, các cư dân mạng tỏ ra bức xúc với chương trình Vietnam Idol năm nay. Khán giả Nguyễn Ngọc Thạch gay gắt cho rằng: “Không thể chấp nhận một giọng hát quá yếu như Yasuy mà vào chung kết được! Không biết các bạn nghĩ gì mà bình chọn cho Yasuy hay kết quả này lại là một sự mập mờ của ban tổ chức chương trình Vietnam Idol? Nếu như thế thì quá buồn! Từ nay sẽ không bao giờ coi Idol nữa, không công bằng một chút nào”. Nickname Gấu Con lại đưa ra nhận định: “Fan Bảo Trâm hoàn toàn không ghét Yasuy vì sự chân thành của anh ấy và tinh thần rất fair-play, thế nên fan Bảo Trâm sẽ ủng hộ Yasuy trong đêm chung kết. Tớ chỉ ghét Hoàng Quyên - một giọng hát phô diễn kỹ thuật với khuôn mặt thiếu cảm xúc và có phần “giả tạo”. Mọi người có ai để ý Hoàng Quyên rất chảnh không?”.
Nhiều ý kiến khác cũng “ném đá” Hoàng Quyên và lật lại chuyện cũ là cô nàng từng tỏ vẻ cao ngạo, bỏ thi The Voice khi biết tên các huấn luyện viên. Họ cho rằng Hoàng Quyên không xứng đáng trở thành người đầu tiên được lọt vào vòng chung kết. “Hoàng Quyên hát hay, chất giọng tốt, kỹ thuật điêu luyện. Nhưng rất tiếc mình lại không hề cảm thấy thích mỗi lần nghe Quyên hát, có khi tới nửa bài đã chán”, nicknam Tony Nguyen đưa ra bình luận.
Thậm chí, một khán giả thẳng thắn chia sẻ: “Vietnam Idol à, đừng mơ đến một sân khấu 10 ngàn khán giả nhé khi Bảo Trâm bị loại, lập tức khán giả sẽ dậy sóng phản đối đấy! Mình luôn ủng hộ Yasuy vì sự chân thành. Hoàng Quyên dù cố hát hay cỡ nào thì nhìn vẫn rất giả tạo và phô diễn kỹ thuật”.
![]() |
Dòng status chia sẻ về kết quả cuộc thi nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Trong đó, chiếm đa số là những ý kiến tiếc cho Bảo Trâm. |
Nhận xét về top 3 của chương trình Vietnam Idol mùa 4, một bạn phân tích: “Yasuy có phong cách giản dị, mộc mạc, chân thành, đó là điểm tốt. Nhưng anh ý hay hát sai lời, rồi quên lời, những đoạn luyến láy cũng không được tốt. Còn mình thấy Bảo Trâm có giọng hát hay và cách xử lý tinh tế, nhiều bài khó vẫn hát tốt, cách biểu diễn tự nhiên, hấp dẫn. Với Hoàng Quyên thì luôn là: phong cách biểu diễn tốt, luôn chủ động trên sân khấu, tạo nên sự lôi cuốn. Nhưng chẳng hiểu sao mình không thích giọng hát của chị ý, nghe không được "đã" tai lắm, có đôi chút gượng ép để giống như Uyên Linh.”
Bên cạnh đó cũng có những ý kiến nhẹ nhàng hơn khi chỉ chúc mừng top 2 và động viên Bảo Trâm là: “Dù phải ra về ở top 3 nhưng Bảo Trâm đã ra về trong vinh quang. Mong Trâm sẽ giữ vững phong độ và mang đến nhiều bài hát hay hơn nữa”, “Ban giám khảo nói ai ra đi cũng buồn. Cả ba đều xứng đáng, có điều Yasuy và Hoàng Quyên may mắn hơn thôi!”.
Đêm chung kết của Vietnam Idol mùa 4 sẽ diễn ra vào ngày 1/2 tới với màn tranh tài của Yasuy và Hoàng Quyên. Sân khấu cho đêm chung kết được ban tổ chức tiết lộ là "lớn nhất trong lịch sử Vietnam Idol" khi tổ chức tại Sân vận động Quân khu 7 (TP HCM) có sức chứa lên tới hơn 10 ngàn người. Đây cũng là lần đầu tiên Vietnam Idol chọn sân khấu lớn ngoài trời làm địa điểm tổ chức.
Huy V