iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • News
  • Lifestyle
Thứ ba, 28/5/2019, 19:00 (GMT+7)

Cụ ông 97 tuổi biến khu nhà cũ thành 'làng cầu vồng'

Những bức tranh tường độc đáo ở thành phố Đài Trung được ông Huang Yung-fu trang trí hút khách du lịch. 

Cụ ông 97 tuổi biến khu nhà cũ thành 'làng cầu vồng'
 
 
Cụ ông 97 tuổi biến khu nhà cũ thành 'làng cầu vồng'

Ngôi làng 'cầu vồng' hút khách du lịch. Video: SCMP

Những bức tranh tường đầy màu sắc tại làng Rainbow, thành phố Đài Trung hút khách du lịch thời gian qua. Nó được vẽ bởi ông Huang Yung-fu (97 tuổi). Những người yêu mến gọi ông với cái tên "gia gia cầu vồng".

Ông Huang Yung-fu, người vẽ nên ngôi làng cầu vồng. 

Ông Huang Yung-fu, người vẽ nên ngôi làng cầu vồng. 

Ông Huang là một cựu quân nhân, từng tham gia chiến đấu trong cuộc chiến tranh Trung - Nhật lần thứ hai và cuộc nội chiến Trung Quốc. Năm 1949, ông và nhiều người khác xuống làng Caihongjuan ở Đài Loan (Trung Quốc) để sinh sống. Năm 1990, chính quyền Đài Loan thực hiện kế hoạch tái phát triển nên nhiều hộ dân bắt đầu rời đi. "Ngôi làng này từng có hơn 1.200 hộ dân và chúng tôi ở bên nhau như đại gia đình. N Nhiều người đã qua đời hoặc chuyển đi hết nên con số giảm xuống chỉ còn 11 hộ. Điều này khiến tôi cảm thấy cô đơn", ông Huang nói. 

Ông Huang bắt đầu vẽ tranh Rainbow với hy vọng vơi bớt nỗi buồn. Ngôi làng như được khoác chiếc áo mới, trở nên đầy sắc màu và nhanh chóng hút khách du lịch. Điều này khiến chính phủ phải dừng kế hoạch phá dỡ các ngôi nhà còn lại trong khu vực. 

Một tác phẩm ngôi nhà tại làng Cầu Vồng. 

Một 'tác phẩm' ngôi nhà tại làng Cầu Vồng. 

Dù tuổi đã cao song ông Huang sẽ tiếp tục làm đẹp cho ngôi làng. "Tôi thích trò chuyện với khách du lịch, họ khen tôi vẽ đẹp. Nhờ họ mà tôi không cảm thấy cô đơn. Kể cả khi 100 tuổi, tôi vẫn sẽ vẽ", ông nói. 

>>Xem thêm: Hình ảnh đầy sắc màu tại ngôi 'làng cầu vồng'

Huyền Anh (Theo SCMP, Next Shark)

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn