iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • News
  • World
Chủ nhật, 9/5/2021, 20:00 (GMT+7)

Cuộc đời điên rồ của 'miêu nữ' chi cả đống tiền phẫu thuật thẩm mỹ để giữ chân chồng

Khoản tiền kếch xù từ cuộc ly hôn với tỷ phú Alec Wlidenstein không phải điều duy nhất khiến Jocelyn Wlidenstein thành gương mặt yêu thích của các tờ báo thập niên 1990, mà gây tò mò hơn cả là việc bà phẫu thuật để giống mèo theo ý chồng, nhưng vẫn không giữ được ông.

Jocelynnys Dayannys da Silva Bezerra Périsset, sinh năm 1940, cung Xử nữ, là người Thuỵ Sỹ. Năm 1977, bà được giới thiệu cho Alec Wildenstein khi đang cùng bạn bè thám hiểm ở Kenya. Alec xuất thân trong gia đình sưu tầm tranh và đua ngựa. Jocelyn bỏ lại tất cả bạn bè, người thân và bí mật kết hôn ngay năm 1978. Họ có hai con, lúc đó bà đổi tên thành Jocelyn Wlidenstein.

Sau một năm kết hôn, Jocelyn bắt đầu phẫu thuật thẩm mỹ để "giống mèo", nhằm chiều theo sở thích của chồng. Bà đã tiêu gần 7 triệu USD và tuyên bố sẽ không dừng lại cho đến khi ngoài 80 tuổi. Thế nhưng bà càng cố giữ, Alec lại càng sợ. "Cô ấy thật điên rồ. Cô ấy nghĩ rằng mình có thể sửa khuôn mặt như một món đồ nội thất. Da người không như thế. Nhưng cô ấy không nghe", ông nói với Vanity Fair.

Năm 1997, Jocelyn nói bắt quả tang Alec trên giường với người mẫu Nga 21 tuổi, Yelena Jarikova, và một cuộc cãi nhau nổ ra. Alec chĩa súng vào Jocelyn và bị tạm giữ một đêm trong tù. Cuộc chiến ly hôn diễn ra trong hai năm sau đó, Jocelyn được bồi thường 2,5 tỷ USD và 100 triệu USD mỗi năm trong 13 năm tiếp theo. Đây là một trong những vụ ly hôn đắt đỏ nhất của hội tỷ phú.

Alec qua đời năm 2008, thọ 67 tuổi.

Jocelyn Wlidenstein nổi tiếng những năm 1990 với cuộc ly hôn đắt đỏ, được chia 2,4 tỷ USD.

Jocelyn Wlidenstein nổi tiếng những năm 1990 với cuộc ly hôn đắt đỏ, được chia 2,5 tỷ USD.

Truyền thông đặt cho Jocelyn cái tên "miêu nữ" vì sau nhiều năm phẫu thuật bà nhìn giống con mèo cáu kỉnh. Bà luôn khẳng định những đường nét trên gương mặt mình là tự nhiên, do bộ gene Thuỵ Sỹ của bà mà có. Tuy vậy, đến năm 2018, trong cuộc phỏng vấn đầu tiên sau gần hai thập kỉ với tạp chí Paper, bà cho hay chồng cũ Alec Wildenstein là người khiến những cuộc phẫu thuật này ngoài tầm kiểm soát.

Bên cạnh việc thay đổi về khuôn mặt, Jocelyn còn thay đổi cả danh hiệu của mình. Bà đi từ tỷ phú xuống thành khánh kiệt trong chưa đầy 20 năm. Bà hiện sống với khoản tiền trợ cấp 900 USD mỗi tháng và phải nhờ cậy vào bạn bè, gia đình. Nhưng làm thế nào mà một tỷ phú tiêu hết số tiền mà một người bình thường phải mất hai kiếp mới dùng hết nhanh đến như vậy?

Chi tiêu quá lố, hoang phí cả triệu USD mỗi tháng

Theo một bài báo năm 1998 của Vanity Fair, người phụ nữ mà báo chí gọi là "cô dâu của Wildenstein" không có xuất thân giàu có, nhưng không mất nhiều thời gian để thích nghi với vai trò vợ của một nhà sưu tập các tác phẩm nghệ thuật siêu giàu. Sau khi kết hôn với Alec, bà làm những điều cực kỳ dễ thấy ở những người vợ tỷ phú như mua một bộ váy Chanel giá 350.000 USD, phối kèm 10 triệu USD tiền nữ trang. Bà ước tính bà tiêu khoảng 1 triệu USD một tháng lúc bấy giờ.

Cuộc đời điên rồ của miêu nữ chi cả đống tiền phẫu thuật thẩm mỹ giữ chân chồng tỷ phú - 1

Một phần lớn của khoản tiền trên đổ vào sở thích phẫu thuật thẩm mỹ. Một người bạn giấu tên nói rằng Jocelyn đã tự huỷ hoại bản thân. Mặc dù là người thích động vật và từng nói rằng "linh miêu có đôi mắt tuyệt vời", bà vẫn khẳng định rằng những đường nét cầu kỳ trên mặt bà là tự nhiên. Bà nói rằng bà ngoại của bà có mắt mèo và gò má cao, nhưng gương mặt bà lại nói rằng đây là mặt của một người bị ám ảnh và tiêu quá nhiều tiền để nhìn giống mèo hoang hư đốn.

Cuộc đời điên rồ của miêu nữ chi cả đống tiền phẫu thuật thẩm mỹ giữ chân chồng tỷ phú - 2

Nhan sắc biến đổi của Jocelyn.

Jocelyn phủ nhận đã tiêu hoang phí

Mặc dù tiêu tiền bạt mạng, nhưng nếu được hỏi tại sao lại hết sạch tiền, bà Jocelyn sẽ không ngần ngại nói mình chẳng có liên quan gì hết. Theo Express Digest, người phụ nữ có hoá đơn điện thoại lên đến 5.000 USD/tháng nói không hề tự tay tiêu hết tiền của mình. Bà nói khoản tiền mà bà nhận được từ cuộc ly hôn được "đảm bảo" bởi một bức tranh từ thế kỷ 17 của hoạ sĩ người Tây Ban Nha Diego Veláquez, mà bức tranh này hoá ra là giả, cũng như một bức của Cézanne có giá trị ít hơn bà nghĩ. Bà nói với Nypost rằng bức tranh đáng nhẽ có giá 35 triệu USD lại chỉ được bán với giá 4 triệu USD.

Tuy vậy, việc đó không giải thích được chuyện gì xảy ra với số tiền còn lại. Có vẻ như Jocelyn Wildenstein rất tệ hại trong việc quản lý tiền bạc. The Blast đưa tin năm 2018 rằng bà và bạn trai Lloyd Klein viết séc giả cho một chiếc vòng cổ ngọc lục bảo và kim cương với giá 250.000 USD, rồi "đánh mất" lúc người bán muốn đòi lại.

Jocelyn đệ đơn phá sản hồi năm 2018,

Jocelyn đệ đơn phá sản hồi năm 2018.

Jocelyn đệ đơn phá sản hồi năm 2018.

Bà cũng mất khá nhiều tiền cho các luật sư để giúp thoát khỏi các vụ kiện tụng

Tháng 5/2018, bà đệ đơn phá sản sau khi bị ba chủ nợ kiện, trong đó có ban quản lý tháp Trump, nơi bà sở hữu ba căn hộ liền kề giá hơn 11 triệu USD. Jocelyn vay 4,6 triệu USD tiền mua nhà mà không trả, chưa kể 25.000 USD tiền thuê bất động sản nên bị toà án tịch thu căn hộ. Tổng cộng, bà nợ đến hơn 6 triệu USD. Bà cho biết sẽ quyết tâm kiện nhà chồng cũ đến cùng để "đòi lại những gì xứng đáng được hưởng".

Jocelyn và hôn phu Lloyd Klein.

Jocelyn và hôn phu Lloyd Klein.

Đầu tháng 3 năm nay, Page Six đưa tin bà đang đàm phán để sản xuất một bộ phim tài liệu về cuộc đời bà, về những mục tiêu của bà, cách bà làm ăn với chồng sắp cưới, nhà thiết kế thời trang Lloyd Klein (54 tuổi) trong cuộc sống điên rồ ở New York. Klein kém Jocelyn 26 tuổi, hẹn hò gần 17 năm. "Thảm họa thẩm mỹ" Jocelyn từng vướng nhiều ồn ào khi cãi lộn, xô xát với người tình trẻ. Bà bị cảnh sát bắt giữ hai lần vào tháng 12/2016 và tháng 11/2017 với tội hành hung bạn trai chỉ vì Lloyd mải mê lướt mạng xã hội và làm hỏng lò vi sóng. Tuy nhiên sau đó hai người lại làm lành với nhau.

Xem thêm: 6 cuộc ly hôn đắt giá nhất của hội tỷ phú: Từ Jeff Bezos đến Elon Musk

Huyền Anh (Theo Grunge, Money, Page Six)

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn