iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • News
  • Vietnam
Thứ hai, 5/4/2021, 22:53 (GMT+7)

Cuộc sống khốn khó trong căn nhà ngập phế liệu của nữ lao công trước khi bị sát hại

Hà NộiChị H sống trong căn nhà như túp lều, xung quanh phủ đầy rác thải, phế liệu và ngày ngày chăm sóc, cơm nước cho bố mẹ già trước khi bị sát hại dã man hôm 4/4.

Chiều muộn 5/4, trong căn nhà của cậu con trai út tại tổ 2, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, bà Nguyễn Thị Ngư (72 tuổi, mẹ của nữ công nhân bị sát hại) ôm đầu, ngồi bần thần trong nhà, thỉnh thoảng bà lại ngước lên chào hỏi hàng xóm sang động viên, chia sẻ. Người mẹ già không giấu nổi sự đau xót khi mất đi người con gái mới hôm qua vẫn còn sang lo cơm nước cho bố mẹ, hôm nay đã ra đi mãi mãi.

Ngồi trong căn nhà con trai mượn tiền để xây nên, bà Ngư kể mình làm nghề nông, chồng làm công nhân, nay về hưu, phụ cấp được hơn 1 triệu đồng/ tháng. Vợ chồng bà có 5 người con, chị V.T.H là con gái thứ ba, năm nay 43 tuổi nhưng chưa lập gia đình.

Bạn bè, người thân đau xót trước sự ra đi của nữ công nhân bị sát hại.

Bạn bè, người thân đau xót trước sự ra đi của nữ công nhân bị sát hại.

"Con gái tôi là người nết na, hiền lành, bao nhiêu năm qua mọi người giục cháu lấy chồng nhưng cháu không nghe. Vợ chồng tôi bảo con ở cùng nhưng nó không đồng ý mà xin ra ở riêng. Chúng tôi cũng cắt cho con một mảnh đất, nhưng H chưa có tiền dựng nhà, mới dựng tạm một căn lều lụp xụp để ở", bà Ngư kể.

Người mẹ già kể, con gái bà khổ từ nhỏ. Lúc được mấy tháng tuổi, chị H bị ngã tưởng chừng không thể qua khỏi nhưng may mắn thoát nạn. Nhưng từ đó nuôi mãi không lớn, thân hình lúc nào cũng thấp còi, lúc béo nhất mới đến 40 kg.

Nhà của chị H cách nơi bố mẹ ở vài trăm mét, quanh nhà nhiều chai lọ, sắt vụn lẫn rác bủa vây và bốc mùi hôi thối.

Ông Sáu trên đường đi sang nhà cọn gái xấu số.

Ông Sáu trên đường đi sang nhà con gái xấu số.

Ông Vũ Văn Sáu (76 tuổi, bố nạn nhân) vừa đi vừa kể, vợ chồng ông đều bệnh tật, không làm được gì, bên cạnh việc cơm nước cho bố mẹ, chị H còn thường xuyên đưa bố mẹ đi khám bệnh.

"Chăm sóc hai thân già chúng tôi đã mệt, cái H còn nhận nuôi cháu Oanh (20 tuổi), cháu ngoại tôi. Mẹ cháu Oanh trước kia cũng làm công nhân vệ sinh, nhưng hai năm trước không may bị tai nạn, liệt chân tay. Giờ đi lại cũng khó khăn, chỉ quanh quẩn bán rau quanh nhà", ông Sáu tâm sự.

Ngôi nhà lụp xụp chất đầy rác của nhà chị H.

Ngôi nhà lụp xụp chất đầy rác của nhà chị H.

Cùng ngày, tại nghĩa trang Văn Tiến Dũng (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Oanh liên tục gạt nước mắt khi nhìn vào di ảnh người dì quá cố.

Thường ngày Oanh cùng dì ruột (là nạn nhân V.T.H) đi dọn vệ sinh đường phố từ 16h đến khoảng 23h thì nghỉ. Dì của Oanh là nhân viên Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên, Oanh chưa tìm được công việc phù hợp nên một năm nay vẫn phụ dì làm cùng cho nhanh xong việc. Bình thường hai dì cháu vẫn làm cùng nhau, nhưng tối qua (4/4) Oanh lại làm ở đoạn đường phía trên, cách nơi dì V.T.H gặp nạn khoảng 500 m.

Trước đó, khoảng 21h tối 4/4, công an quận Cầu Giấy nhận được tin báo chị V.T.H (43 tuổi, trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đang đẩy xe chở rác trên đường Cầu Giấy hướng về đường Xuân Thủy thì bất ngờ bị một nam thanh niên dùng gạch đập nhiều lần vào đầu khiến chị H tử vong tại chỗ.

Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Nội thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với Lê Như Toàn (30 tuổi, trú tại Tam Điệp, Ninh Bình) để điều tra về hành vi Giết người. Lê Như Toàn là kẻ lang thang không nghề nghiệp, có biểu hiện tâm thần.

Chiều 5/4, công an quận Cầu Giấy đã tiến hành thực nghiệm lại hiện trường vụ án tại số 302 Cầu Giấy.

Thúy Quỳnh

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn