iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • News
  • Girls - Boys
Thứ tư, 19/11/2014, 16:01 (GMT+7)

Cuộc sống là tặng vật

Tâm tư con người thay đổi khi thực tế thay đổi. Chỉ có vài người là nhớ về dĩ vãng và những người luôn cận kề, thậm chí trong những tình huống đau đớn nhất.

Hôm nay, trước khi bạn định buông ra một lời cay độc, hãy nghĩ về những ai đó không thể nói.

Trước khi chê bai món ăn của mình, hãy nghĩ về ai đó không có gì để ăn.

Trước khi trách cứ bạn bè, hãy nghĩ về ai đó đang cầu xin Chúa ban cho người bầu bạn.

Trước khi than vãn về cuộc sống, hãy nghĩ về ai đó đã phải từ giã cõi đời quá sớm.

Trước khi phiền não về các con của mình, hãy nghĩ về ai đó khao khát có con nhưng không thể sinh nở

Trước khi cãi cọ về căn nhà bừa bộn của mình vì ai đó không lau chùi hay quét dọn, hãy nghĩ về những người vô gia cư trên đường phố

Trước khi kêu ca về chặng đường dài bạn phải lái xe qua, hãy nghĩ về ai đó phải đi bộ trên cùng dặm dài đó

de7b72dc-d8ca-400f-9040-216066-5840-5860

Trước khi than vãn về cuộc sống, hãy nghĩ về ai đó đã phải từ giã cõi đời quá sớm.

Khi bạn mệt mỏi và chê bôi công việc của mình, hãy nghĩ về những người thất nghiệp, tàn tật hay đang mơ ước có công việc như bạn

Trước khi bạn muốn chỉ trích hay dèm pha người khác, hãy nhớ là không ai trong số chúng ta không có tội.

Và khi những ý nghĩ chán chường dường như muốn nhấn chìm bạn xuống thì hãy nở nụ cười và cảm ơn Chúa là bạn còn sống đây..

Cuộc sống là tặng vật, hãy sống sao cho đáng sống, hãy tận hưởng, hãy trân trọng và hãy sống có trách nhiệm…

Sự thật thì chẳng có gì là hoàn hảo, chẳng có ai hoàn hảo, chẳng phải lúc nào cũng hoàn hảo ( bản thân tôi đôi khi còn thấy mình thật tệ hại) nên ghi lại những ngẫm nghĩ như vậy để tự động viên mình mà vươn dậy mỗi khi nản lòng hay mệt mỏ.

Chúc mọi người hết buồn sẽ đến vui, hết mệt mỏi sẽ lấy lại nghị lực, hết cô đơn sẽ ấm áp với bạn bè, người thân, qua thất bại sẽ tới thành công.

Linh Lan

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn