Ngày 30/1, nam sinh N.Đ.N.K lớp 3E, trường Tiểu học Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) được xác định mắc Covid-19. K là con của "bệnh nhân 1694" - người này có yếu tố dịch tễ liên quan đến ổ dịch tại Hải Dương. Ngay trong đêm, nhà trường cùng các cơ quan chức năng đã tiến hành cách ly toàn bộ học sinh lớp 3E, thầy cô giáo từng tiếp xúc với ca lây nhiễm để phòng dịch. Trường Tiểu học Xuân Phương cũng trở thành khu cách ly tập trung trong 21 ngày, các học sinh sẽ cách ly tại đây cùng với bố hoặc mẹ.
Là người đồng hành cùng các học sinh và phụ huynh trong thời gian cách ly, cô Vương Thị Hồng Lệ, giáo viên chủ nhiệm lớp 3E cho biết sau hai ngày cách ly tập trung, hiện các giáo viên, phụ huynh và học sinh đã dần quen, bắt đầu thích nghi với cuộc sống trong trường.

Trường Tiểu học Xuân Phương trở thành khu cách ly tập trung của các học sinh lớp 3E.
Theo cô Lệ, tình hình trong khu cách ly vẫn ổn, tâm lý của giáo viên, các phụ huynh và học sinh đã thoải mái hơn sau khi có kết quả âm tính lần 1, tuy nhiên, mọi người vẫn cần chủ động thực hiện các biện pháp cách ly, phòng tránh lây nhiễm.
Nhớ lại tối ngày đầu tiên nhận tin phải đi cách ly 21 ngày, nữ giáo viên cho biết nhiều học sinh vì sợ phải ở một mình trong khu cách ly, phải xa bố mẹ nên òa khóc. Nhưng sau khi biết sẽ có phụ huynh đi cùng, các em đã bình tĩnh và chấp hành luôn.
Là giáo viên chủ nhiệm, ngay khi nhận tin có học sinh mắc Covid-19, cô Lệ đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý đi cách ly, dù trong lòng không tránh khỏi những nỗi muộn phiền vì phải xa con nhỏ, xa gia đình.
"Bản thân tôi cũng là một người mẹ, việc phải xa con nhỏ cũng buồn lắm, nhưng được gia đình, nhà trường động viên, hỗ trợ chăm sóc con nên an tâm hơn nhiều. Thực sự thì cách ly 21 ngày không hề ngắn, nhưng tranh thủ những lúc rảnh rỗi tôi có thể gọi điện thoại cho gia đình, nói chuyện với con nên cũng đỡ", cô Lệ tâm sự.

Cuộc sống trong khu cách ly của các học sinh.
Đi cách ly trong những ngày giáp Tết, không chỉ cô Lệ mà toàn thể phụ huynh của lớp đều có chút tiếc nuối vì không được vui vầy bên gia đình. Tuy nhiên, mọi người đồng tình đón nhận một cái Tết xa nhà để đảm bảo sự an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng.
Hàng ngày, nhu yếu phẩm đều được cung cấp đầy đủ, các y bác sĩ đo nhiệt độ thường xuyên theo quy định nên mọi người cảm thấy yên tâm hơn. Bên cạnh đó, cả cô trò và các phụ huynh đều nhận được sự quan tâm lớn từ các ban ngành. Mọi người trong khu cách ly cũng xác định tư tưởng đón Tết xa nhà một cách trọn vẹn vì bản thân và cộng đồng.
"Để có thêm không khí ngày Tết ngay trong khu cách ly, chúng tôi dự tính sẽ chuẩn bị một vài chương trình, trò chơi nho nhỏ cho các con như nhận phong bao lì xì, thiệp chúc mừng nhưng vẫn đảm bảo các biện pháp phòng dịch an toàn, đầy đủ", nữ giáo viên cho hay.

Các học sinh đọc truyện để giải trí, thực hiện giãn cách trong khu cách ly.
Có con và chồng đang ở trong khu cách ly tại trường Tiểu học Xuân Phương, ngày nào chị Bích Ngọc (trú tại Vân Canh, Hoài Đức) - thuộc diện F2 đang tự cách ly tại nhà - cũng gọi điện hỏi thăm tình hình sức khoẻ của con.
"Cách ly là việc nên làm và cần thiết trong lúc này, nhưng do con còn bé, đây là lần đầu tiên phải xa nhà trong thời gian dài nên mình không tránh khỏi những lo lắng. May có bố cháu cùng đi cách ly, lại có cô giáo, bạn bè nên cháu cũng bình tĩnh và dần thích nghi hơn với cuộc sống", chị Ngọc nói.
Dự định cả gia đình sẽ cùng dọn dẹp nhà cửa, đón năm mới nhưng năm nay vì dịch mà mọi hoạt động phải hoãn lại: "Không ăn Tết năm nay thì sang năm, giờ mình và các phụ huynh khác chỉ mong các con có thể bình an, khoẻ mạnh, vậy là đủ".
Cũng như cô Lệ hay động viên các bậc phụ huynh và các con: "Đón Tết trong khu cách ly này không quá tệ. Chỉ cầu mong mọi người được bình an".
Bà Lê Thị Tuyết Lan, Hiệu trưởng trường Tiểu học Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội), cho biết hiện nay trong khu cách ly có 118 người. Trong đó, 56 cháu thuộc diện F1 được cách ly tại trường, 2 cháu con giáo viên, 46 phụ huynh, 11 giáo viên, 3 nhân viên. Mỗi phòng được bố trí 4 học sinh và 4 phụ huynh. Lãnh đạo nhà trường quyết định ở trong trường cùng 118 người cách ly, sẵn sàng 24/24 hỗ trợ các em học sinh, phụ huynh.
"Tính đến nay đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1. Nhận tin, tôi đã nhắn ngay cho tất cả phụ huynh, thật sự rất sung sướng. Tuy nhiên, ngay trong tin nhắn tôi vẫn luôn nhấn mạnh với các bậc phụ huynh rằng, trong mọi trường hợp vẫn phải tuân thủ quy định phòng chống dịch, luôn nhắc các con đeo khẩu trang và giãn cách".
Theo bà Lan, mỗi ngày sau khi các con ngủ dậy sẽ tự tập thể dục theo hướng dẫn của bố mẹ. Các hoạt động tiếp theo là ăn sáng rồi đọc sách, đọc truyện..., nhưng vẫn tuân thủ các quy định về giãn cách.
Thúy Quỳnh