MỹBực bội với các các cuộc làm việc qua điện thoại lúc 6h sáng, Craig DiLorenzo quyết định nghỉ việc để dành nhiều thời gian hơn tận hưởng cuộc sống.
Khi cuộc sống bước vào tuổi trung niên, tôi hối hận vì đã không chịu làm nhiều việc mình đam mê lúc trẻ.
Tôi năm nay 38 tuổi, vừa nghỉ việc văn phòng ở một công ty - nơi đã gắn bó hơn 15 năm.
Sự bùng nổ của Internet và chất lượng cuộc sống tăng cao khiến nhiều người loay hoay "không có gì để mặc, không có gì để xem".
Sau mấy chục năm làm việc văn phòng máy lạnh, nhiều người trung niên bỗng nhiên bị thất nghiệp và cuộc sống vật vã.
Trung QuốcMột ngày ở tuổi 30, khi đang thu dọn để chuyển sang căn hộ khác, hai từ 'bỏ đi' bỗng xuất hiện trong đầu Cố Nguyệt.
Vừa trở về sau những ngày ở yên một chỗ, tôi bị mẹ quở mắng vì vắng nhà những ngày Tết.
Tôi từ bỏ sự ổn định bất bình thường để đi tìm phiên bản tốt nhất của bản thân.
Ngày nhỏ, tôi thèm thịt mỡ chứ chẳng dám mơ có bữa thịt ngon, mà suốt cả một năm trời mới được vài bữa cơm có thịt.
Ăn xong Tết nguyên đán 2020, tôi trở lên thành phố với tâm trạng hân hoan mà không biết rằng chỉ ít lâu sau mình sẽ thành người thất nghiệp.
Khi mới ra trường, tôi đã nghe theo tiếng gọi của đất nước lên vùng biên giới phía Bắc làm việc.
Sau hai tháng nghỉ việc ở công ty nhiều người mơ ước, tôi liên tục bị từ chối khi xin việc mới và bắt đầu hành trình Nam tiến.
Vì một vài lý do, tôi gác lại giấc mơ giảng đường và làm thợ cắt tóc 10 năm qua.
“Vẫn còn trẻ, còn nhiều thời gian” chính là câu nói tai hại nhất có thể giết chết cả thanh xuân kiêu hãnh của nhiều người.
'Gần 40 năm sống giữa thủ đô hoa lệ, tôi chưa từng có ý rời bỏ cuộc sống thành phố cho đến khi phượt xe máy lên vùng cao'.
Đứa cháu họ của tôi cãi nhau với gia đình, dọa bỏ học lên thành phố chạy xe ôm công nghệ.
Tiền bạc, lối suy nghĩ và cách thức tiếp cận với kiến thức là những rào cản lớn với những người sinh ra "không có điều kiện".
Nhiều người "bỏ phố về quê" vì không chịu nổi cuộc sống cơm áo gạo tiền, áp lực ở thành phố.
TP HCMSau hơn 20 năm, Kim Quyền chưa bao giờ hối hận với quyết định bỏ nhà theo đoàn hát lô tô và luôn hãnh diện khi mình là một người chuyển giới.
Sau cuộc trò chuyện vui vẻ, một người chị bất ngờ hỏi tôi: "Lấy chồng rồi, em thấy có vui không?".