Tôi 26 tuổi, làm công nhân sáu năm, hiện tại thất nghiệp; gia đình và mọi người xung quanh liên tục giục tôi lấy chồng.
Tôi là tác giả bài: "Có nên lấy cậu ấm làm chồng", sau khi đọc bình luận, tôi quyết định tìm hiểu từ từ người bạn trai này.
Tôi 31 tuổi, nhân viên văn phòng, quen bạn trai được hai tháng. Anh kém tôi ba tuổi, là lái xe quanh thành phố. Tôi và anh đều từng qua một lần đò.
Anh còn trống chỗ nào không? Nếu còn cho em xin. Em tin vào những điều tốt lành, nhiều lúc cứ như bị ảo tưởng sức mạnh luôn anh ạ.
Em ham chơi lắm, cứ thích đi đây đi đó suốt và luôn yêu thích những chuyến đi trải nghiệm.
Em không tìm một người hoàn hảo nhưng em mong anh hiểu được em.
Mỗi lần nói tới chuyện này, cãi nhau, anh kêu không hợp nhau, không thể sống lâu dài.
Thương con dâu trở thành góa phụ sau bão Chanchu, nhiều ông bố bà mẹ ở Quảng Nam đã mai mối, cưới chồng mới cho con.
Người đẹp Đặng Thu Thảo sẽ kết hôn với bạn trai doanh nhân - anh Trần Phúc Thành - vào tháng 11.
Từng người bỏ đi chỉ có một mong muốn là sẽ có người lo cho tôi, điều đó khiến tôi phiền muộn rất nhiều.
Anh luôn là người rủ rê nên em thấy buồn lắm. Một tuần chỉ được một hai bữa là anh không có bia.
Tận tình giúp đỡ anh đồng nghiệp người Nhật được công ty mẹ gửi sang TP HCM, Kiều Thư không biết rằng cô đã từ từ đi vào lòng anh.
Mùa thu vàng khiến các bức ảnh cưới trở nên lung linh như thơ, như họa.
Con đuờng tôi chọn là độc thân mà giờ lại bị phản đối, không ai ủng hộ nên đuối sức, mệt mỏi quá.
Mỗi lần anh nhậu là một lần chúng tôi gây nhau. Anh cứ nói sẽ bỏ nhậu mà chẳng làm được. Thật tình tôi rất ghét chuyện này, tại sao phải uống mấy thứ đó, có lợi cho sức khỏe đâu.
Anh ấy hay qua nhà em ngồi và xem TV đến hết chương trình rồi về. Chúng em cũng thỉnh thoảng đi chơi, chỉ nói dăm ba câu chuyện linh tinh rồi về nhà. Em cảm thấy chuyện tình cảm của mình rất nhạt nhẽo và vô vị.
Mỗi lần về thăm nhà nghe những câu trách móc, hờn tủi từ mẹ, tôi chỉ im lặng giấu nỗi đau thầm kín của mình. Càng ngày tôi càng áp lực, muốn về thăm nhà cũng sợ.
Càng đến ngày cưới em càng thấy hoang mang, một đám cưới không có tình yêu. Điều đáng lo hơn khi cưới xong hai người ở hai nơi, em làm ở TP HCM, anh làm ở Lào, không có thời gian bên nhau.
Sau những lúc quan hệ với chồng lại không có cảm giác yêu thương, chỉ thấy bứt rứt như vừa phạm tội. Rồi tôi lại chạy lên phòng chị, qua đêm rất vui vẻ.
Ở với nhau tôi mới nhận ra anh ta là con ngựa hoang, tự do, chơi bời, nhậu nhẹt. Ngay tháng đầu tiên anh đã bỏ tôi lại căn nhà thuê một mình để đi chơi đến sáng mới về, chuyện đi đến 1, 2 giờ sáng là bình thường.