Dài hơn 11 phút, clip do các sinh viên trường ĐH FPT "sản xuất" mang tên "Cám dỗ đời sinh viên" truyền tải thông điệp: Đỗ đại học chỉ là một mốc để đánh dấu những đổi thay, nó sẽ nhiều gian nan đấy, chứ chẳng phải toàn màu hồng như nhiều người vẫn nghĩ.
Nhân vật chính có biệt danh Xê-kô, đây cũng là nhân vật nổi tiếng từ truyện tranh Đô rê mon, chàng trai láu lỉnh bậc nhất thiên hạ. Ban đầu, Xê-kô trong clip say mê trước vẻ xinh đẹp của một bạn nữ, chàng ngày đêm tơ tưởng không yên. Từ trong lớp học đến... nhà vệ sinh, từ trên trang báo đến... bục giảng, tình yêu đơn phương cứ bám đuổi lấy chàng, việc học hành sa sút giúp chàng tỉnh ngộ.
![]() |
Một trong những thành công của clip là nhân vật Xê - kô lém lỉnh vô cùng. |
Là đàn ông, ai chẳng có chút sĩ diện. Xê-kô cũng thế, chàng muốn thể hiện "bản lĩnh" của mình, rằng thì-là-mà mình nhiều tiền, cho các bạn nữ xinh đẹp... lác mắt. Nhưng cơm áo đâu đùa với sinh viên, muốn "bao" các bạn nữ chàng phải có tiền, mà tiền chàng kiếm đâu ra, đang còn nhờ cha mẹ, chàng nghĩ ra cách vay mượn bạn bè, nói dối là phải học lại. Thông điệp: Hãy là True boy chứ đừng là Hot boy thức tỉnh lối sống ảo, thực dụng.
![]() |
Bài học đáng quý rút ra sau mỗi lần vượt qua... Cám dỗ. |
Thể hiện bằng hình thức vừa vui nhộn, hài hước nhưng ý nghĩa sâu sắc. Clip "Cám dỗ đời sinh viên" nhắn nhủ các bạn đừng nghĩ rằng đời sinh viên là được "thả rông". Thời gian trôi nhanh lắm, vượt qua cám dỗ là một cách để mình lớn thêm, vượt qua được hay không, phụ thuộc ở chính bạn mà thôi. Chúc các bạn sinh viên luôn vững vàng trước mọi cám dỗ.
Clip Cám dỗ đời sinh viên
Dương Ly