Nhiều người nghĩ cứ ra trường đi làm vài năm thì phải nghĩ tới chuyện cưới xin, quá 30 tuổi mà chưa cưới là ế là khổ.
MỹHàng chục nghìn cặp đôi đã hủy hoặc hoãn đám cưới vì đại dịch, bỏ lại các nhà cung cấp dịch vụ vật lộn với khó khăn, thua lỗ.
Quen nhau đã mấy năm, tôi cũng phải chủ động nhắc đến chuyện cưới xin. Bao nhiêu lần nói bóng gió thì anh vẫn im lặng.
Tôi và chồng mỗi người tự dành dụm mua vàng để gia đình hai bên trao cho ngày cưới.
MỹHeath Bumpous, 36 tuổi, cầm súng ra ngân hàng cướp 7.000 USD, một ngày trước khi hôn lễ của anh ta được tổ chức.
Tôi chưa sẵn sàng làm bố song bạn gái muốn sinh con và yêu cầu phải chu cấp đầy đủ cho mẹ con cô ấy. (Đức Nguyên)
Lấy chồng như vậy tôi mất hết tự do cá nhân, kể cả có làm ra tiền, cũng không được chi tiêu chính đáng cho bản thân.
Anh cứ trì hoãn chuyện cưới xin và nói cố gắng làm hết năm nay hoặc chậm nhất là tới tháng 4 năm sau.
Giờ tôi thật sự rất rối, chưa cho ai biết về chuyện tình cảm này, sợ mọi người lại cấm đoán.
Trong chuyến đi Côn Minh, Pamela cảm thấy may mắn khi người phương Tây không có truyền thống mai mối như những người bản địa.
Cặp đôi ở Bình Phước nhảy nhót theo tiếng nhạc sôi động, còn chú rể ở Bắc Giang hôn cô dâu quá lâu trước mặt quan khách.
Một năm trở lại đây bố tôi ốm nặng sắp không qua khỏi, nên muốn nhìn thấy tôi ổn định chuyện chồng con.
27 tuổi tôi chưa có mối duyên tình nào, công việc lông bông, tương lai không có. Bố mẹ ngắm cho tôi một người cùng làng, người đó tôi không biết rõ.
Tôi nói anh nên tiết kiệm còn cưới, anh trả lời: "Bây giờ người ta cưới có cần tiền đâu mà vẫn cưới đầy ra đó thôi, cưới về rồi bóc phong bì trả nợ".
Tôi biết tiền không hẳn là thứ mang lại hạnh phúc, nhưng không có tiền để trang trải cuộc sống chung liệu có bền vững?
3 năm 6 tháng yêu nhau, bao giờ tôi có thể chờ đợi đến lúc anh tự tin làm chỗ dựa cho mình? Bạn bè giờ chẳng còn ai độc thân nữa, tôi thấy mệt mỏi vô cùng dù yêu anh nhiều lắm.
Trai gái Mông ở Mèo Vạc (Hà Giang) khi thích nhau sẽ vỗ vào mông người kia đủ 9 lần để tỏ tình và nên duyên vợ chồng; còn ở thị trấn Yên Lạc (Vĩnh Phúc) mỗi tháng chỉ có 2 ngày được phép tổ chức cưới.
Ngày cưới của họ, tôi bấm bụng để tham dự. Không ai cùng bàn tiệc phát hiện ra rằng tôi đau khổ đến mức trong ly nước tôi đang uống có cả giọt nước mắt vừa rơi xuống của tôi.