Đại sứ Peter Lescouhier "thành thật rất lấy làm tiếc về sự cố liên quan đến vợ ông, xảy ra ngày 9/4 và muốn thay mặt bà xin lỗi", trang facebook của Đại sứ quán Bỉ tại Hàn Quốc đăng tải bài viết song ngữ. "Dù là trong bất cứ hoàn cảnh nào, cách phản ứng của bà ấy là không thể chấp nhận được".
Lời xin lỗi được đưa ra vài ngày sau khi người Hàn Quốc phẫn nộ về đoạn video bà Xiang Xueqiu tát "nổ đom đóm" một nhân viên bán hàng người Hàn bị phát tán.
![]() |
Đoạn cắt CCTV ghi lại vụ việc tại cửa hàng quần áo ở Seoul. Ảnh: Reuters. |
Cảnh sát Hàn cho biết, họ muốn thẩm vấn Xiang, vợ của đại sứ, sau khi nhận được đơn tố cáo về vụ hành hung, nhưng không thể liên lạc được với bà. Đại sứ quán Bỉ tại Seoul xác nhận bà Xiang nhập viện và không đưa ra bình luận gì thêm. Tờ Koreaherald tiết lộ, bà Xiang không thể nói chuyện với cảnh sát vì đang điều trị y tế sau cơn đột quỵ đầu tuần trước. Hiện chưa rõ bà Xiang nhập bệnh viện nào và không thể liên hệ được.
Đoạn CCTV cho thấy bà Xiang bước vào cửa hàng ở Yongsan-gu, Seoul, vào khoảng 2h26 chiều ngày 9/4. Bà xem và thử quần áo trong khoảng một giờ rồi rời đi. Một nhân viên cửa hàng đã nhầm tưởng bà ra ngoài mà không trả tiền vì chiếc áo bà mặc giống hệt với chiếc được bán ở cửa hàng. Truyền thông Hàn cho biết, sau khi nhận ra nhầm lẫn của mình, nhân viên đã "xin lỗi một cách lịch sự nhất có thể". Tuy nhiên, bà Xiang quay lại cửa hàng sau 2 phút, dùng tay xô một nhân viên và đánh vào lưng người này. Khi một người đến can ngăn, bà tát ngay vào mặt cô.
Phu nhân Đại sứ Bỉ tát vào mặt nhân viên bán hàng.
Theo công ước Vienna về quan hệ ngoại giao, các quan chức ngoại giao và thành viên gia đình họ thường không bị truy tố pháp luật của nước sở tại bởi được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao.
Huyền Anh (Theo Koreaherald)