Cuộc thi tuyển thần tượng sống còn của Mnet mang tên BOYS24 vừa phát sóng tập đầu tiên vào ngày 18/6. Trong tập 1, các giám khảo gồm Lee Min Woo, Shin Hye Sung (ShinHwa), Vasco sẽ chọn ra 7 thí sinh tài năng nhất để đảm nhận vai trò trưởng nhóm ở các nhóm nhỏ. Các thí sinh đều cố gắng hết mình để nhận được sự chú ý từ ban giám khảo và khán giả xem chương trình.
Cuối cùng, 7 thí sinh có điểm số cao nhất đã lộ diện, bao gồm: Inho, Yong Hyun, In Pyo, Jin Seok, Chang Min, Young Doo, Isaac.

Top 7 của BOYS24 sau tập đầu tiên.
Tuy nhiên, thay vì tập trung vào sự thể hiện tài năng của các chàng trai, khán giả chỉ chú ý vào ngoại hình của họ và bắt đầu la ó. Đa số đều cho rằng dàn thí sinh của BOYS24 chỉ có ngoại hình trung bình. Nhiều thí sinh còn bị đánh giá là “dừ”, kém tự nhiên. Người xem cho rằng họ bị lừa bởi loạt ảnh teaser lung linh được tung ra trước đó.

Sự khác biệt ngoại hình quá lớn giữa ảnh teaser và người thật trong chương trình.


2 hình ảnh dường như "không liên quan".

Dù vậy, nhiều khán giả vẫn cho biết sẽ tiếp tục theo dõi chương trình để tìm ra những thí sinh tiềm năng. Họ cho rằng ngoại hình không phải là yếu tố duy nhất quyết định cho việc có trở thành thần tượng hay không.
BOYS24 được xem là phiên bản nam của Produce 101. Cuộc thi này được Mnet “thai nghén” từ khi Produce 101 còn đang phát sóng. Trước sự thành công của phiên bản đầu, sản phẩm tiếp theo của nhà đài rất được khán giả quan tâm. Tuy nhiên, đa số đều phản đối BOYS24 vì họ không muốn xem cảnh 49 chàng trai thi thố sau đó khóc lóc, kể khổ trên truyền hình.
Suva