iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • News
Thứ tư, 3/2/2010, 09:34 (GMT+7)

Đảng viên 9X

Trong cái nắng gay gắt, Thái Thiện Hảo đang tất bật cùng các bạn tham gia phong trào "1.000 chăn ấm tặng đồng bào Tây Nguyên". Nụ cười luôn rạng rỡ trên khuôn mặt rám nắng của chàng trai miền Tây sông nước.

Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Hà Tĩnh bạc màu vì nghèo khó, Nguyễn Hoài Đảm (lớp truyền hình K28A1, Học viện Báo chí Tuyên truyền) mơ ước trở thành đảng viên từ bé khi nhìn thấy tấm gương anh hàng xóm đảng viên học giỏi. Sau nhiều năm rèn luyện, khi có kết quả tuyển sinh đại học cũng là lúc chàng trai 9X được kết nạp vào Đảng.

a

Hăng hái tham gia các hoạt động của trường, Đảm được bạn bè quý mến vì sự vui tính, hòa đồng. Ảnh: Thu Ngân.

Trở thành Đảng viên được rèn luyện về mặt bản lĩnh đã giúp Đảm tự tin hơn vào bản thân, là động lực vượt qua những khó khăn một sinh viên xa nhà. Đảm chia sẻ: “Sinh hoạt chi bộ với phần lớn là những đảng viên trẻ, trong suốt một năm làm "em út", em đã được cả chi bộ ưu ái, yêu thương và lớn khôn hơn thông qua việc đảm nhận các nhiệm vụ được giao, từ việc nhỏ nhất".

Chín chắn hơn, trưởng thành hơn khi đứng trong hàng ngũ Đảng, nhưng Đảm chẳng bao giờ bị coi là “ông cụ non”. Ở lớp, Đảm luôn được các bạn yêu quý và tín nhiệm bởi những tài lẻ của mình. Cậu sinh viên dong dỏng cao với dáng vẻ hoạt bát và đôi mắt sáng là một MC rất “cừ” đã từng gây ấn tượng với các bạn trẻ khi tham gia dẫn các chương trình: Đánh trống Đồng (theo format Rung chuông vàng), Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam.

"Vào Đảng là để được rèn luyện và trưởng thành hơn, để cống hiến nhiều hơn chứ không phải vào Đảng để được cái lợi gì đó" chàng trai trẻ nói.

Còn với Nguyễn Thị An Na (lớp Anh 4, K47, ĐH Ngoại thương Hà Nội) ngày nhận kết quả đỗ đại học cũng là lúc cô được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Gặp An Na trong chiếc áo xanh với vai trò là một “cây văn nghệ” năng nổ tham gia các hoạt động xã hội và hoạt động tình nguyện chắc hẳn không ai nghĩ, cô bé nhỏ nhắn này đã là đảng viên.

a

Với An Na, là đảng viên không có nghĩa là phải đánh mất sự nhí nhảnh của lứa tuổi mình. Ảnh: Hồng Ngân.

“Với niềm tin, bản lĩnh và khát khao được khẳng định mình bằng sức trẻ và lòng nhiệt huyết, em luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập và các công việc được giao”, Na khẳng định.

Cô gái này cho rằng, ngoài việc là một đảng viên trẻ, mình vẫn là một sinh viên năm thứ 2 nên không vì thế mà đánh mất đi cái vẻ nhí nhảnh của lứa tuổi mình.

Giữa trưa nắng Thái Thiện Hảo vẫn đang hăng hái vận động các bạn sinh viên tham gia ủng hộ phong trào "1.000 chăn ấm tặng đồng bào Tây Nguyên", nụ cười luôn rạng rỡ trên khuôn mặt rám nắng chàng trai miền Tây sông nước. Là con duy nhất trong gia đình nhưng ở Hảo không có bóng dáng một chàng "công tử bột". Lớn lên trong một gia đình cả bố và mẹ đều là đảng viên, chàng trai sớm tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện ngay chính trên mảnh đất miền Tây với hy vọng giúp đỡ những người còn khó khăn.

4-1349058284_480x0.jpg

Thiện Hảo hy vọng sau khi ra trường sẽ được góp sức vào việc quy hoạch đô thị ở VN. Ảnh: Trần Hà.

Hảo tâm sự rằng, chính ba mẹ là tấm gương để bạn noi theo. Với thành tích 12 năm liền là học sinh xuất sắc đầu khối, cộng với sự năng nổ trong hoạt động đoàn hội, 18 tuổi Hảo đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

"Khi biết mình có tên trong danh sách học sinh được kết nạp Đảng mình rất tự hào. Song, trách nhiệm lớn của một đảng viên trẻ đòi hỏi mình phải luôn nỗ lực hơn nữa", Hảo nói.

Là đảng viên duy nhất trong lớp 70 sinh viên của ĐH Kiến trúc TP HCM nhưng không vì thế mà Hảo "ra vẻ" với bạn bè vì "là đảng viên nhưng mình cũng là sinh viên như các bạn ấy thôi". Chàng trai trẻ chia sẻ mơ ước chọn ngành kiến trúc vì hy vọng sau khi ra trường sẽ góp phần vào việc quy hoạch đô thị Việt Nam.

Học ngành kiến trúc nên việc học của Hảo rất bận rộn, đối với Hảo học tập và công tác đoàn hội là sở thích từ hồi học phổ thông. Chàng trai 20 tuổi hiện giữ rất nhiều chức vụ như Ủy viên ban thường vụ đoàn trường, Ủy viên ban chấp hành đoàn khoa, Phó bí thư chi bộ sinh viên trường. "Đã là sinh viên thì ngoài việc trau dồi kiến thức chuyên ngành việc tham gia các hoạt động xã hội cũng sẽ giúp các bạn trưởng thành lên rất nhiều", Hảo chia sẻ.

Tâm đắc với câu phương châm "cho là nhận", Hảo cho biết, từ ngày tham gia hoạt động đoàn hội cậu đã nhận được rất nhiều tình cảm của bạn bè và trưởng thành hơn rất nhiều. Với giọng hát hay, Hảo còn là đội phó đội văn nghệ của trường, thường xuyên tham gia cũng như tổ chức các hoạt động văn nghệ của trường của lớp...

Với sự nỗ lực cả về thành tích học tập cũng như hoạt động của mình, Hoài Đảm, An Na và Thiện Hảo đều vinh dự được Thành đoàn Hà Nội và Thành đoàn TP HCM tuyên dương là những gương mặt đảng viên trẻ tiêu biểu.

Thu Ngân - Hồng Ngân - Trần Hà

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn