iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • News
  • Girls - Boys
Thứ ba, 31/1/2012, 14:00 (GMT+7)

Đau đớn hai chữ 'anh trai' với người mình yêu

Chúng tôi kết thúc sau 2 năm gắn bó.

Dấu chân ngoài bờ hiên trái tim

Tuyệt vọng vì không thể chọn ai trong hai anh em

Chàng trai ấy có yêu bạn gái mình thật lòng

Không ai tin chúng tôi đã chia tay, vì họ thấy rằng chúng tôi đã yêu nhau rất nhiều và bản thân tôi cũng chưa thể chấp nhận được điều đó. Cứ như mới ngày hôm qua. Những kỉ niệm, cái ôm, nụ hôn ngọt ngào giờ chỉ là kí ức. Cảm thấy nhói ở lồng ngực khi người khác nhắc tên anh.

anhtrai-792074-1373018106_500x0.jpg

Anh có thật sự yêu em không? Là câu hỏi mà em không bao giờ biết được câu trả lời thật sự!

Tôi với anh giờ đơn thuần chỉ là anh em, đồng ý làm anh em vì đơn giản một điều tôi không muốn mất anh. Người ta sẽ thấy đau khi nhìn người mình yêu lướt ngang qua mà giả vờ như không quen biết, nhưng mấy ai biết được cảm giác đau khi đứng đối diện với người mình yêu mà phải thốt lên hai chữ "anh trai". Tôi chấp nhận vì tôi đã yêu anh quá nhiều.

Có lẽ chúng tôi đã yêu trong trong sự bồng bột của tuổi trẻ, và chia tay cũng bởi quá trẻ con. Nhưng tình yêu đó là thật. Cả hai đều có lỗi. Hiểu nhau quá rõ cũng là nguyên nhân khiến chúng tôi phải xa nhau.

Những phù phiếm trong xã hội cuốn anh xa tôi, anh không nhận ra được người con gái bên cạnh anh đã thật sự bị tổn thương quá lớn. Vì anh, tôi thay đổi con người mình, biết tiết kiệm, không ngang bướng, biết nghĩ cho người khác. Tôi cũng đã nghĩ anh sẽ thay đổi vì tôi. Nhưng đó mãi chỉ là ý nghĩ mà thôi.

"Khi một ai đó luôn làm bạn thất vọng, luôn đối xử không công bằng với bạn, luôn làm bạn đau lòng, nhưng bạn vẫn sẵn sàng chịu đựng. Bạn hiểu rằng người đó là người có thể làm thay đổi cuộc đời bạn."

Mất nhau, anh nói anh đã mất đi tình yêu lớn.

Với anh, tình yêu đó có thật sự lớn? Nếu có, có lẽ em sẽ được tôn trọng hơn, được anh lắng nghe nhiều hơn và có lẽ chúng mình sẽ đang hạnh phúc chứ em không phải ngồi đây viết những dòng tâm sự mà mãi mãi anh không bao giờ hiểu được.

Em không thể mở lòng với người con trai nào khác, trong khi anh luôn sẵn lòng nhắn tin và gặp gỡ nhiều người con gái. Anh nói có như thế mới quên được em. Anh đang nghĩ gì vậy? Đó là khó khăn anh cố gắng phải trải qua hay chỉ là lời ngụy biện.

Anh có thật sự yêu em không?

Là câu hỏi mà em không bao giờ biết được câu trả lời thật sự!

Quỳnh Anh

Chia sẻ tâm sự chuyện tình cảm của bạn cho chúng tớ vào mail gioitinh@ione.vnexpress.net nhé!

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn