Họ chưa bao giờ tin tưởng cháu, nếu trong nhà có xảy ra chuyện gì thì tất cả lỗi lầm đều do cháu, mọi thứ xấu xí sẽ là do cháu gây ra và cha mẹ nghĩ điều đó đúng.
Tôi không biết bao lần chở ba với mẹ đi trả nợ. Hết mẹ rồi ba nợ nần chồng chất. Họ hàng nội, ngoại chẳng ai giúp được nhà tôi vì họ cũng chỉ đủ ăn không dư giả gì
Cô ấy chợt thay đổi thái độ, không hề chủ động nói chuyện với tôi nữa. Kể cả khi tôi mở lời rủ đi mua đồ hay uống cà phê cô ấy cũng từ chối với lý do bận đi học, đi làm.
Ngày biết con tồn tại trên đời này cũng là lúc bố mẹ biết con ra đi mãi mãi. Bố buồn lắm, còn mẹ sốc.
Cả ngày tôi cứ nhớ đến nó, nhìn chỗ nó hay nằm, hay chơi, cánh cổng nơi nó hay chạy về là lại ứa nước mắt.
Tôi gần như bị cô lập chỉ sau một ngày nhập học, có bạn ngồi bàn trên còn khó chịu và luôn mồm nói tôi tránh xa ra, không mụn sẽ lây sang bạn ấy.
Tôi hôm ngủ được hôm lại không, nếu hôm nào lo lắng hay suy nghĩ nhiều là không ngủ được. Tôi rất sợ bệnh không khỏi và phải uống thuốc suốt đời.
Ca sĩ cùng vợ - người mẫu Kim Cương - diễn ăn ý trong câu chuyện tình nhiều nước mắt của video nhạc "Khắc họa tương tư", phát hành ngày 17/2.
Tôi cho người theo đuổi mình một cơ hội, nhưng khi đi cùng lại chỉ nghĩ tới anh. Tôi lao vào mua sắm, đi chơi, làm nhiều việc nhưng chẳng đâu vào đâu.
Tôi cho hai đứa bạn thân mượn 30 triệu để làm đám cưới, giờ một đứa cưới xong bảo giờ không có tiền, một đứa không cưới cũng không trả tiền.
Ai cũng sẽ có những ngày tồi tệ ở công ty, nhưng nếu bạn sợ thức dậy mỗi sáng, không thấy vui khi tụ tập với đồng nghiệp, vấn đề của bạn nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Em 21 tuổi, đã bỏ một trường cao đẳng năm thứ 2 và đi học nghề được 4 tháng. Mong các anh chị cho em hướng đi vì thực sự em đang rối.
Rồi đây khi cuộc sống còn khó khăn hơn, đối mặt với cái nghèo đói, tôi sợ mình sẽ hối hận.
Cô ấy nói: "Cái giá cho sự im lặng của anh là sự đoạn tuyệt của tôi. Giờ đến tư cách nói chuyện với tôi anh cũng không có đâu".
Vợ bảo không phải thánh hay thần tiên mà mủi lòng tha thứ cho hai chúng tôi chỉ vì cô ta lỡ có bầu.
Anh sẵn sàng đi mà không lo lắng tôi với con ở nhà có thể có lúc cần anh, nghĩa là anh cũng không cần mẹ con tôi nữa.
Giờ tôi mới biết vợ yêu người đàn ông khác đã có vợ con. Việc này diễn ra một năm sau khi vợ phát hiện tôi ngoại tình.
Tôi sợ nếu cứ tiếp tục yêu và cưới Hoa sẽ làm em khổ khi không thể toàn tâm toàn ý với người vợ tương lai này, khi trong đầu chỉ nhớ đến Lan.
Anh bảo “Nếu lấy một người công việc chẳng đâu vào đâu như em nhà anh sẽ không đồng ý, cả làng cả xã cười vào mặt anh” .
Nếu tôi được biến mất mà không ai nhớ đến hoặc đổi cuộc sống của mình cho ai đó cần hơn thì có thể là một ý nghĩa.