Vào tháng 7 này, cô công chúa Harper Seven nhà Becks sẽ tròn một tuổi. Tâm sự trong chương trình This Morning sáng hôm nay, cựu ngôi sao tuyển Anh chia sẻ rằng một năm sau khi có con gái, anh vẫn cảm thấy lâng lâng hạnh phúc, nhất là những lần thay tã cho con.
"Con bé thật dễ thương, nó đúng là một đứa con gái. Tôi nói ra điều này nghe có vẻ hơi ngớ ngẩn thật nhưng cho đến tận bây giờ tôi vẫn cảm thấy ngạc nhiên và sung sướng. Mỗi khi thay tã cho Harper, tôi thường hay lẩm bẩm rằng: "Lạy chúa, đúng là tôi đã có một cô công chúa nhỏ".
![]() |
Becks xuất hiện tại một hộp đêm ở London vào đêm qua. |
Cựu ngôi sao tuyển Anh cho hay bé Harper rất ngoan ngoãn và trầm tính, khác hẳn với sự hiếu động nghịch ngợm của 3 ông anh trai. "Rất nhiều người đã nói với tôi rằng, cuộc sống của bạn sẽ thay đổi khá nhiều khi có thêm một đứa con gái, tôi đã không tin lắm vào điều đó cho đến khi bé Harper ra đời.
3 nhóc Brooklyn, Romeo và Cruz thường xuyên chạy lung tung trong nhà, đùa nghịch trên hè phố hay ở bất cứ đâu. Có thể sau này khi lớn lên một chút, Harper cũng sẽ nghịch ngợm, hò hét ầm ĩ nhưng bây giờ thì con bé rất ngoan ngoãn".
Becks cũng thổ lộ ước muốn sẽ gia tăng quân số trong gia đình trong thời gian tới: "Bạn biết đấy, chúng tôi rất may mắn khi có 4 đứa con xinh xắn khỏe mạnh. Nếu có thể tôi vẫn muốn có thêm một hoặc hai em bé nữa. Hai có vẻ hơi nhiều với Vic nhưng nếu là một thì vẫn có khả năng đúng không? Cứ hy vọng đi, có mất gì đâu nào".
Zuzi