Nguyễn Tiến Đạt, 23 tuổi dù phải gác lại giấc mơ đại học vì gia cảnh khó khăn vẫn mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí tại nhà cho các em quanh xã.
Bình DươngChiều đến, sau khi bán hết xấp vé số, bà Nguyễn Thị Ba, 72 tuổi, ở TP Thủ Dầu Một, đi bộ đến lớp tình thương để dạy kèm học trò nghèo.
Ấn ĐộTrước khi đi làm, anh Shatappa Jadammanavar, phó chánh thanh tra cảnh sát thành phố Bengaluru, bang Karnataka, dạy học cho trẻ nhập cư một giờ mỗi ngày.
AustraliaKênh học toán Wootube của Eddie Woo, giáo viên trường phổ thông công nghệ Cherrybrook, phía Tây Bắc ngoại ô Sydney, hiện có 800.000 người theo dõi.
Dù làm công nhân vất vả và không được đào tạo sư phạm nhưng anh Hoàng Trọng Khánh vẫn giúp nhiều học sinh khó khăn học tập tiến bộ.
Mắc bệnh viêm cột sống dính khớp, chỉ đứng mà không ngồi được, nhưng suốt 30 năm qua ông Lê Quốc Hưng (52 tuổi) vẫn miệt mài đứng lớp dạy miễn phí cho trẻ em nghèo ở huyện Tuy Phước, Bình Định.
Hơn 30 năm qua, cô Liêu Thị Mỹ Uyên (50 tuổi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) vẫn cần mẫn đứng lớp dạy học miễn phí cho trẻ bán vé số trên địa bàn, giúp các em thành đạt.
Dù gia đình phải đi thuê nhà, 3 năm qua ông Đoàn Minh Hùng (quận Bình Tân, TP HCM) vẫn nhận dạy học và miễn phí một bữa cơm cho 60 em.
Đưa bàn tay run run, bà giáo gần 70 tuổi đỡ cô bé liệt hai chân ngồi ngay ngắn lên ghế, rồi quay sang nhắc cậu học trò đang nghịch cuối lớp về chỗ. Chỉ vài tháng các em nhỏ hoặc người 50, 60 tuổi đã biết đọc, biết viết.