![]() |
Chắc không ít lần chúng mình đã được nghe những người chăm chỉ cao giọng nói rằng: “Ai dậy sớm sẽ có một ngày dài thật nhiều vui vẻ" đúng không nào. Ơ nhưng câu này đúng lắm nhé. Một buổi sớm cuối tuần thay vì ngủ nướng đến trưa thì sao các bạn không đặt đồng hồ dậy sớm hơn thường lệ, rồi mình cùng lên chợ hoa Quảng Bá ngắm những bông hoa muôn màu khoe sắctrong nắng sớm. Chắc chắn đó sẽ là một ngày vui vẻ ngay đấy!
5h sáng. Khi không gian xung quanh vẫn còn lặng yên vì ngái ngủ thì chợ hoa Quảng Bá đã tấp nập người mua kẻ bán. Các bạn đang tự hỏi chợ hoa gì mà họp sớm như vậy ư? Bật mí cho các bạn, chợ hoa Quảng Bá còn họp từ lúc ... 2h sáng cơ ạ! Chợ hoa Quảng Bá trông bé bé thế thôi nhưng đây là chợ hoa đêm duy nhất ở Hà Nội, cũng là chợ đầu mối lớn nhất cung cấp hoa cho cả thành phố Hà Nội và khắp các tỉnh miền Bắc nữa đấy.
Có thể nhiều bạn đã nghe nói đến chợ hoa đặc biệt này nhưng lúc hỏi đường đi cụ thể thì khối bạn lại ú ớ chẳng biết nó nằm ở đâu ấy chứ. Bạn sẵn sàng chưa, hãy đi theo IONE nhé. Địa điểm chính xác của chợ hoa Quảng Bá nằm trên đường Âu Cơ, thuộc quận Tây Hồ. Từ Lăng Bác các bạn đi tới đường Thanh Niên, đi hết con đường ven hồ này rồi rẽ lên phố nhỏ Yên Phụ. Từ đây cứ đi thẳng lên đường đê Âu Cơ là sẽ thấy chợ hoa Quảng Bá họp trong một bãi đất rộng ngay ven đường.
Gửi xe ở ngay dưới đường đê, thong thả đi bộ vào chợ, các bạn sẽ thấy cả một khoảng đất rộng toàn hoa là hoa. Chỗ này hoa hồng, chỗ kia hoa cúc, góc xa xa là những bông hoa lạ lẫm bắt mắt được chuyển về từ miền đất Đà Lạt xa xôi... Thế nào các bạn gái dễ thương cũng trầm trồ thốt lên rằng cứ y như chúng mình đi lạc vào một vườn hoa rực rỡ đầy sắc màu vậy!
Để IONE mách nước cho bạn nhé: Trước tiên các bạn cứ dạo một vòng từ đầu đến cuối chợ đã, đừng vội sà vào hàng hoa nào cả, nếu không một là bạn sẽ phải vác theo một bó hoa to đùng đi khắp chợ (vì trót mua quá nhiều đó mà!), hai là bạn sẽ tiếc ngẩn ngơ vì ở cuối chợ lại có quá nhiều hoa đẹp! Sau khi đã dạo một vòng “thám thính tình hình” thì đã đến lúc mua hoa rồi đây. Vì là chợ hoa đầu mối nên giá cả ở chợ hoa Quảng Bá rẻ hơn ở ngoài khá nhiều. Nhưng mách nhỏ cho bạn là chúng mình vẫn phải trổ tài mặc cả đấy. Các cô bán hàng ở chợ hoa Quảng Bá khá thân thiện dễ tính nên các bạn không ngại khoản trả giá này đâu. Hãy trả thấp xuống khoảng nửa rồi tùy tình hình mà nâng dần giá lên nhé. Những bông hoa dễ thương đang chờ các bạn rồi kìa!
Thật vui khi một sáng cuối tuần lại được hẹn bạn bè cùng đến một nơi vừa thơm vừa tưng bừng màu sắc rực rỡ thế này đúng không nào. Và sẽ còn thật ý nghĩa nếu vào một buổi sáng, người bạn thân của chúng mình được nhận những bông hoa tươi tắn do chính chúng mình cất công đi mua từ sớm. Hay bố mẹ chúng mình sẽ vui biết bao khi tỉnh dậy thấy trên bàn là những bông hồng đang e ấp he hé nở, những bông cúc vàng cúc xanh cho một mùa thu Hà Nội mát trong.
Một chuyến đi chơi vừa vui vẻ, vừa mang niềm vui đến cho những người thân yêu của mình, còn chờ gì nữa mà teen chúng mình không lựa chọn nhỉ?! Hãy chụp thật nhiều bức ảnh đẹp, mua nhiều những bông hoa tươi rồi về kể lại cho IONE nghe với nhé.
Linh Linh