iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • News
  • Girls - Boys
Thứ sáu, 25/2/2011, 00:01 (GMT+7)

Để em được một chút ích kỷ

Sau bao lần nói lời chia tay lên, chia tay xuống, cũng đến cái ngày tình yêu chính thức nói lời… chia tay.

Anh, hãy cho em một lời giải thích

'Giấc mơ đã khép' của em hay 'quá khứ buồn' của tôi

Chia tay, không có nghĩa là tan biến

yeu-anh-894670-1371458810_500x0.jpg

Ảnh minh họa.

Vậy là con đường chung giờ chia đôi hai ngả. Mỗi người đều có tình yêu mới bên cạnh. Chia tay nhau một thời gian, mình yêu một người khác, còn anh, cũng bước đi trên một con đường mới, nhưng… một mình.

Anh một mình được một năm kể từ khi em bước vào tình yêu mới. Một năm ấy, chúng mình vẫn là bạn, vẫn nhắn tin gọi điện cho nhau, dù không nhiều. Một năm ấy, em tự mặc định cho mình, anh vẫn còn tình cảm với em, anh chẳng thế yêu được ai khác ngoài em. Và rồi một chiều thu, mặc định ấy trong em tan biến, sánh bước bên anh là một cô gái xinh xắn, hiền dịu, không nghịch và phá phách như em…

Trái tim em "khựng" lại trước những gì em đang chứng kiến, một luồng điện lóe sáng xuyên thẳng vào tim em và dừng lại tại đó. Em… anh… người ấy… là gì với anh vậy? Anh đã có người yêu thật rồi sao? Từ bao giờ? Sao anh không nói gì cho em biết??? Buồn cười thật, tại sao anh lại phải kể cho em cơ chứ, chúng mình giờ chia đôi ngả rồi cơ mà…

Nhưng rồi, suy nghĩ trong em không dừng lại ở đấy, bỗng nhiên em thấy ghét anh, ghét cô gái kia kinh khủng, em muốn chạy lại thật nhanh, gạt tay cô gái kia khỏi tay anh, mà chẳng biết như thế để làm gì, chẳng phải em cũng có người yêu rồi sao, còn có trước cả anh cơ mà…

Mắt em long lanh ướt lệ, nhưng em sẽ không khóc đâu, sẽ không để nó rơi, vì em biết, mình đang khóc vì tính ích kỷ, không chịu để cho anh ra đi…

Về nhà, bỗng nhiên em khó tính với người yêu mình, dù bình thường hai đứa rất vui và nhí nhảnh. Người yêu chẳng hiểu gì đâu, mặt cứ ngây ra khi thấy mình khác thường. Người yêu về, còn lại mình, trơ trơ trong căn phòng vắng, anh lại hiện ra, nhảy nhót trong suy nghĩ của em, cô gái kia cứ sát cạnh bên anh là sao…

Cầm điện thoại trên tay, em muốn gọi ngay cho anh, nhưng, gọi để làm gì chứ? Vô duyên thật! Anh, em hụt hẫng nhiều lắm anh à? Hụt hẫng, vì anh có người yêu mới hay vì mặc định của em quá lố bịch, em cũng không biết nữa…

Em ích kỷ lắm phải không, thật là xấu tính quá! Nhưng dù sao, em vẫn để cho tâm trạng mình như thế hết đêm nay. Rồi sáng mai thức giấc, em sẽ lại nhắn tin hỏi thăm anh dạo này thế nào. Chắc anh sẽ kể cho em nghe chứ, chuyện tình yêu của anh ý, vì cũng hơi lâu lâu rồi nhỉ, chúng mình không nhắn tin hỏi han nhau gì cả!

Người yêu ơi, xin lỗi người yêu nhé, em chỉ giận hờn vu vơ chút thôi, người yêu đừng buồn nhé, yêu người yêu nhiều lắm!

Cô bé ích kỷ

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn