Nhóm sinh viên Đại học Lạc Hồng (Đồng Nai) bào chế thuốc từ lá đắng giúp giảm đau, kháng viêm hiệu quả.
Đồng NaiTS Lâm Thành Hiển, 51 tuổi, được bổ nhiệm Hiệu trưởng Đại học Lạc Hồng thời gian 5 năm.
Đạt thành tích 170 km với 1 kWh điện, Đại học Lạc Hồng vô địch cuộc thi với mô hình đô thị.
Hai đội của Đại học Lạc Hồng cùng 17 đội đến từ các nước trên thế giới hứa hẹn mang tới nhiều màn thi đấu kịch tính tại Ninh Bình.
Sau 20 năm thành lập, Đại học Lạc Hồng vừa được Bộ Giáo dục - Đào tạo chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục.
Dù nhiều sự cố đã xảy ra, song các sinh viên đã nhanh chóng sửa chữa xe, để đạt tốc độ 129,3 km/1kWh điện.
Vượt qua Malaysia ở trận chung kết kịch tính, các sinh viên Đại học Lạc Hồng đã đem về chức vô địch thứ 6 cho Việt Nam.
Cuộc thi Robocon năm nay diễn ra tại Nhật Bản, với sự tranh tài của 16 đội đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực.
Với dự kiến 2.300 chỉ tiêu cho năm học mới, Đại học Lạc Hồng quyết định xét thêm 1.000 chỉ tiêu nguyện vọng 2.
Với thành tích 107,8 km/kwh điện, nhóm sinh viên sáng chế ôtô chạy bằng điện của Đại học Lạc Hồng đạt giải nhất châu Á, diễn ra tại Singapore.
Với 1KW điện, ôtô tự chế của sinh viên Đại học Lạc Hồng có thể chạy được 100 km, tốc độ tối đa lên đến 40 km/h. Đây là chiếc xe thứ 2 mà nhóm này sáng chế sau chiếc chạy bằng cồn sinh học.
Ngoài cải tiến về máy móc, công nghệ, đại diện Robocon Việt Nam 2016 dự thi sáng tạo rô bốt Châu Á - Thái Bình Dương tại Thái Lan được hỗ trợ khá nhiều tiền.
Ròng rã 6 tháng lên ý tưởng và sáng chế, ba nam sinh Đại học Lạc Hồng (Đồng Nai) đã thành công với chiếc xe chạy bằng xăng sinh học Ethanol. Đội vừa đoạt giải nhất cuộc thi chế tạo xe tiết kiệm nhiên liệu châu Á lần thứ 7 tại Philippines.
Với 185 km nhưng xe của đội trường ĐH Lạc Hồng chỉ tiêu tốn một lít xăng sinh học Ethanol, bảo vệ được ngôi vương tại sân chơi trí tuệ châu Á.
Mình vừa thi đỗ liên thông ngành Dược sĩ ĐH của ĐH Lạc Hồng. Mình muốn nhờ mọi người tư vấn về chất lượng đào tạo ở đây.
Em đỗ cả ĐH Bách khoa TP HCM và khoa Dược của ĐH Lạc Hồng. Vì ép buộc của gia đình, em phải chọn ngành Dược và đã là sinh viên năm 2.