Sau cái chết đột ngột của mẹ, Hòa Mỹ, một phụ nữ độc thân tại Bắc Kinh quyết định lập di chúc ở tuổi 40.
Ông tôi lập di chúc chia đất cho ba con trai nhưng không có chữ ký và người làm chứng, để rồi sau đó mọi chuyện rồi như tơ vò.
Báo cáo Trung tâm đăng ký di chúc Trung Quốc cho thấy số hộ gia đình và cá nhân làm di chúc tăng gần 19% trong vòng bốn năm.
Nói chồng bảo bà chuyển nhượng lại quyền sở hữu, anh không chịu, sợ bà nghĩ vợ chồng tôi chưa gì mà tham của.
Chỉ người cùng huyết thống mới có quyền thừa kế tài sản? Con được từ chối quyền thừa kế để đỡ phải trả nợ thay cha mẹ? Di chúc miệng có "hạn sử dụng" một năm hay 6 tháng?
Bắc GiangHơn 6.300 m2 đất thừa kế không có di chúc, bảy con gái cho rằng mình góp tiền xây nhà thờ cha mẹ, cáo buộc con trai trưởng "không đóng góp gì" nhưng từ thủ đô về quê để chiếm hết nhà cửa, sổ đỏ.
Cha mẹ có ý định làm di chúc để lại căn nhà - tài sản duy nhất ông bà có, cho anh trưởng của tôi, nhưng sợ anh ấy bán lấy tiền ăn chơi hết.
Trung QuốcThay vì di chúc cho ba con, bà Liu để khối tài sản 20 triệu tệ (hơn 69 tỷ đồng) cho chó, mèo đang nuôi.
Mẹ tôi có hai sổ tiết kiệm, nhờ con gái út đứng tên. Nay em mất đột ngột, mẹ già 77 tuổi bị lẫn, không còn minh mẫn.
Thấm thía sự nghèo khổ, nhiều năm sống đói khát, bà Hương, 70 tuổi, quyết giữ mảnh đất làm tài sản để lại cho 3 con trai nhưng không ngờ đây là nguồn cơn khiến gia đình xích mích.
Bố mẹ muốn để lại đất cho em nhưng đang cân nhắc nên lập di chúc hay làm hợp đồng chuyển nhượng thì sẽ nhanh và tiện lợi hơn?
Giấy tờ sổ đỏ đứng tên bố tôi nhưng ông vừa mất đột ngột, không để lại di chúc. Mẹ tôi ra cơ quan chức năng chuyển tên trên sổ đỏ nhưng không được.
Bố mẹ muốn làm di chúc để lại cho em 3 mảnh đất, đều chưa có sổ đỏ. Sau em làm sổ đỏ thì có dùng cùng di chúc này rồi công chứng được không, hay làm 3 bản riêng? (Độc giả Trần Trường)
Vợ chồng tôi có một con chung trên 18 tuổi. Gần đây tôi mới phát hiện từ nhiều năm trước chồng đã không chung thủy, đem tiền mua nhà, xe hơi cho người tình.
Ông bà nội tôi đã mất gần 20 năm, trước đó có cho cha mẹ tôi mảnh đất và gia đình tôi đang sinh sống tại đây.
Tôi là tác giả bài "Các bác các cô đòi phá nhà tôi, chia đất dù có di chúc", xin cung cấp thêm thông tin để độc giả nắm rõ.
Hà NộiVKS cho rằng trong vụ kiện 11 anh em ông Dũng tranh chấp 1.200 m2 mảnh đất đang thế chấp mà tòa sơ thẩm không triệu tập ngân hàng tham gia tố tụng là "sai sót nghiêm trọng".
Khi tôi mang bầu 6 tháng, bố chồng và chồng tôi qua đời trong một tai nạn giao thông, khi chưa lập di chúc. Anh em trong nhà đang tranh cãi về việc con tôi có được hưởng thừa kế hay không?
Dù con trai thành đạt hơn, nhưng không vì thế mà tôi có suy nghĩ 'đứa giàu phải chịu thiệt để nhường cho đứa nghèo'.
BrazilFan Brazil giấu tên viết di chúc để lại toàn bộ tài sản cho ngôi sao bóng đá đồng hương.