Tờ Beijing Youth Daily hôm 6/5 đưa tin, một phụ nữ đi du lịch cùng gia đình và con gái tại khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia ở quận Xishuangbanna, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Trên đường đến công viên giải trí Thung lũng voi hoang dã, do không tìm thấy nhà vệ sinh công cộng nên cô Ye quyết định dừng ven đường để cho con gái đi vệ sinh. Theo cảnh sát địa phương, cô Ye đưa con gái vào bụi cây ven đường, trong khi anh Li đợi trong ôtô.

Bầy voi thuộc khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia ở quận Xishuangbanna, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.
Bất ngờ, một con voi xuất hiện từ khu rừng và tiến về phía hai mẹ con. Những người trên xe nhìn thấy đã hét lớn để cảnh báo. Anh Li chạy xuống, bế con gái chạy kịp lên xe. Trong khi đó, con voi quật ngã cô Ye, giẫm đạp lên lưng cô trước khi rời đi. Cú tấn công bất ngờ khiến cô Ye bị gãy xương chân trái và gãy 3 xương sườn.
Cô Ye được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương, hiện trong quá trình hồi phục.

Cảnh sát đến hiện trường vụ việc.

Cô Ye được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Sự việc khiến nhiều người dùng mạng hốt hoảng. Đây không phải lần đầu những chú voi tấn công con người. Chỉ trong vòng 2 tuần, ở cánh rừng nhiệt đới Vân Nam - nơi sinh sống của khoảng 300 con voi, trong đó 120 con đang ở khu giải trí - ít nhất 3 người dân đã thiệt mạng vì bị voi tấn công.
Shen Qingzhong, một kỹ sư cao cấp tại khu bảo tồn chia sẻ, những con voi đang phải chịu thời tiết khô nóng hơn bình thường, điều này dẫn tới tình trạng thiếu thức ăn và nước uống. Những con voi cần được uống nước và tắm mỗi ngày, nên chúng buộc phải đi xa hơn để tìm kiếm thức ăn. Đó là nguyên do chúng dễ gặp phải con người.
Huyền Anh (theo The Star)