Một khảo sát năm 2019 với hơn 5.000 người từ 96 quốc gia cho thấy, đàn ông ít thấy đau đớn hơn sau khi chia tay, nhưng mất nhiều thời gian hơn để quên người cũ.
Trong mắt tôi, chồng như một người thầy, người anh giúp tôi luôn an lạc và trưởng thành hơn.
Nếu bạn bị lừa dối, làm thế nào để xử lý sự phản bội, đặc biệt nếu như vợ chồng bạn đã có con?
Tôi 29 tuổi, lấy chồng hơn 10 năm, đang rất bế tắc với cuộc hôn nhân hiện tại.
Chào anh - người bạn đời sẽ đồng hành, chia sẻ cùng em trên chặng đường phía trước.
Một phụ nữ đang giao đồ ăn ở thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông tình cờ thấy xe ô tô của chồng chở theo một cô gái trên phố.
Tôi có con trai lớn 38 tuổi và con gái 31 tuổi. Các con đã lập gia đình riêng. Hai năm trước con trai tôi ly hôn vợ, vừa rồi con gái lại nói muốn ly hôn.
TP HCMSabine bị chồng cũ bỏ rơi khi đang mang thai cùng hai đứa con. Tâm hồn bà "đóng băng" một thời gian dài, cho đến lúc được ông Jean-Marc tỏ tình.
Em thích chu đáo trong mọi việc, sống hướng tới gia đình, luôn chăm lo, chung thủy.
Tôi có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt theo mọi người nhận xét là có nét, sống chân thật, vui tính, biết quan tâm người khác.
Mình là người miền Tây, sống và làm việc tại TP HCM, công việc ổn định, thích du lịch và có tâm hồn ăn uống.
Yêu xa, đến ngày phải về nước kết hôn thì bạn trai Canada bàn lùi, chị Hằng nói với anh: 'Anh cưới em thì về nước, không thì đừng'.
Quan điểm sống của mình rất đơn giản, chỉ gói gọn 2 chữ chân thành. Mình sống chân thật, có trách nhiệm với gia đình.
Tôi quan niệm là phụ nữ thời hiện đại thì độc lập về tài chính, dành thời gian cho bản thân và chăm lo gia đình nhỏ thật tốt.
Em có thể nhẹ nhàng, bao dung với người khác và cũng có thể mạnh mẽ đấu tranh những lời lẽ, thái độ xấu xa.
Gia đình tôi từ bà ngoại đã 2 đời chồng, cậu tôi 2 đời vợ, đến mẹ và dì tôi cũng vậy.
Em không thích hợp với một người mà “nhìn anh lạnh lùng và vô tâm thế nhưng anh yêu em lắm” (cười).
Em là mẫu phụ nữ của gia đình, thẳng thắn, rõ ràng, có khuyết điểm nho nhỏ là hơi nhạy cảm, dễ khóc.
Em sinh năm 1989, sống cùng con gái nhỏ 3 tuổi, hiện làm nhân viên văn phòng ở thành phố Thanh Hóa.
Hàng ngày anh đến và ngồi trước cửa nhà, chỉ đợi thấy tôi đã đi làm về và chúc ngủ ngon.