iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • News
Chủ nhật, 27/5/2018, 06:00 (GMT+7)

Đồng đội bức xúc vì bị Công Vinh 'kể xấu' trong tự truyện

Ngoài những câu chuyện thăng trầm trong sự nghiệp, thông tin mà cựu danh thủ viết trong cuốn sách “Phút 89” đã đụng tới nhiều tên tuổi của làng bóng đá.

Ngày 23/5, Công Vinh phát hành tự truyện dài 304 trang do nhà báo Trần Minh chấp bút. Cuốn sách ghi lại kỷ niệm của Công Vinh từ khi là cậu bé gầy gò, đen nhẻm ở miền quê Nghệ An tới lúc thành cầu thủ, lập gia đình. Ở đó, có những câu chuyện thuở ấu thơ ngoài đồng ruộng, bắt cá, bẫy chuột... cho tới các vấn nạn của làng bóng như bán độ, bạo lực...

Kể về đời "quần đùi, áo số" cùng nghịch cảnh đau đớn nhất mà bản thân phải trải qua khi người bố từng bị bắt vì buôn ma túy, Công Vinh gửi tới người đọc thông điệp về sự vươn lên không ngừng để trưởng thành.

Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đã từ giã sự nghiệp bóng đá, anh cho ra mắt tự truyện Phút 89 hôm 23/5.

Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đã từ giã sự nghiệp bóng đá, anh phát hành tự truyện “Phút 89” hôm 23/5.

Bên cạnh những câu chuyện truyền cảm hứng, một số thông tin mà Công Vinh viết trong "Phút 89" khiến nhiều người bị sốc. Đó là những trang viết về mối bất hòa giữa anh với HLV Lê Thụy Hải tại Bình Dương; chuyện Công Vinh bị Huỳnh Đức ghét ra mặt; chuyện các đồng đội cũ như Tấn Tài, Văn Quyết không chịu chuyền bóng cho Công Vinh.

Cụ thể, cựu tiền đạo đội tuyển quốc gia viết viết về Tấn Tài: "Trước AFF Cup 2014 ông Miura đã nhìn ra vấn đề: Những trận ông xếp tôi đá cùng với Văn Quyết và Tấn Tài, hai cầu thủ này gần như không bao giờ chuyền bóng cho tôi. Quyết còn thỉnh thoảng, Tài thì tuyệt đối không. Việc Tài không bao giờ chuyền bóng cho tôi ở nội bộ Bình Dương ai cũng biết. Tôi chỉ không ngờ là khi lên đến ĐTQG, Tài vẫn không thể gác bỏ được hiềm khích dành cho tôi để cùng hướng về mục tiêu chung. Tôi xem đấy là một thất bại của tập thể mà tôi là một phần của nó".

Còn với Lê Huỳnh Đức, tác giả tự truyện kể: "Cuộc sống không như tôi nghĩ. Nói chính xác hơn, Lê Huỳnh Đức không như tôi nghĩ. Khi ấy tôi mới 19 tuổi, còn Huỳnh Đức đã là một tượng đài. Vây quanh anh là những huynh đệ thân cận. Tôi làm gì đã được ngồi chung mâm với các anh, chỉ biết đứng nhìn từ xa mà thôi... Tôi không bao giờ nghĩ anh Huỳnh Đức ghét mình, cho đến một đợt triệu tập sau này dưới thời Henrique Calisto. Khi gặp đàn anh ở trung tâm, tôi hỏi anh:

- Anh Đức, mai mình mặc đồ gì tập vậy, mấy giờ vậy?

Đấy là một thắc mắc hết sức bình thường, vậy mà anh ấy trả lời:

- Riêng mày thì thích mặc cái gì thì mặc, tập giờ nào thì tập.

Câu trả lời kiểu 'kệ mày' làm tôi bị sốc. Ảnh ghét tôi thật. Và Lê Huỳnh Đức không phải là đàn anh duy nhất ghét tôi trong những tháng ngày ấy".

HLV Lê Huỳnh Đức.

HLV Lê Huỳnh Đức.

Những chia sẻ mà Công Vinh khẳng định là "đúng sự thật" khiến người hâm mộ xôn xao "đoán già đoán non" có hay không chuyện bằng mặt nhưng không bằng lòng, ghen tỵ, dìm nhau giữa anh và những người được đề cập đến. Các chi tiết đưa ra trong tự truyện đã đụng chạm đến các tên tuổi của làng bóng đá khiến những đồng đội này bất bình, phản ứng.

Chia sẻ với iOne, tiền vệ Lê Tấn Tài của Bình Dương cho biết rất thất vọng khi Công Vinh, người anh luôn xem là bạn, lại nói về mình và nhiều đồng đội cũng như HLV như thế. "Tài chưa bao giờ nghĩ Công Vinh sẽ nói về Tài như thế đâu. Tuy không thân thiết, đi ăn uống cùng nhau nhưng tôi luôn xem cậu ấy là bạn. Chúng tôi chơi với nhau nhiều năm từ ĐTQG cho đến khi về CLB Bình Dương. Vinh muốn viết gì đấy là chuyện của Vinh, có điều mình là đàn ông sao lại nói mấy chuyện này khác gì đàn bà", Tấn Tài bức xúc.

Khi được hỏi về chi tiết Tấn Tài không chuyền bóng cho Công Vinh, cầu thủ người Khánh Hòa nói: "Tôi kiến tạo cho Công Vinh ghi nhiều bàn, sao Vinh nói rằng "Tài tuyệt đối không". Chưa bao giờ tôi có suy nghĩ chuyền người này mà không đưa bóng cho người kia. Nếu có suy nghĩ đó tôi bị cho nghỉ lâu rồi, làm sao đá bóng được cho đến bây giờ. Tôi ra sân bóng vì tập thể, vì danh hiệu và cả chén cơm nuôi gia đình. Tiền đạo hay đồng đội nào thuận tiện tôi sẽ chuyền cho người đó, tất cả vì mục đích chung làm gì có chuyện ghét người này không chuyền và dồn bóng cho người khác".

Nhà vô địch AFF Cup 2008 cho biết thêm: "Tôi không hiểu động cơ của Công Vinh là gì, như thế nào. Tôi từng rất xem trọng cậu ấy, coi cậu ấy là bạn nhưng nếu quả thực Vinh viết về tôi như vậy thì từ đây tôi xem cậu ấy là người xa lạ. Rồi đây, sẽ có những người phản pháo lại những gì Công Vinh nói không đúng về đồng đội của mình, không riêng gì Tài đâu".

Công Vinh và Tấn Tài (ảnh) từng có thời gian sát cánh cùng nhau ở Becamex Bình Dương rồi lên ĐTQG.

Công Vinh và Tấn Tài (ảnh) từng có thời gian sát cánh cùng nhau ở Becamex Bình Dương rồi lên ĐTQG.

Liên hệ với HLV Lê Huỳnh Đức - người được Công Vinh nhắc đến với lý do ghét mình, Huỳnh Đức nói: "Bản thân tôi chưa coi cuốn sách của Công Vinh nên tôi chưa rõ lời lẽ đó viết như thế nào, phải nắm được câu chuyện Công Vinh đưa ra nó rơi vào thời điểm và hoàn cảnh nào, và ở vai trò, vị trí nào thì mới nhận xét được. Hiện tại tôi chưa coi nên chưa đưa ra bất cứ bình luận hay phản bác nào cả".

"Đối với tôi, Công Vinh là đàn em, mà đã là đàn em thì tôi không chấp, đàn anh thì dạy bảo nhiều hơn", anh nói thêm.

Huyền Anh

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn