Cuối tuần qua, ekip phim Chạy đi rồi tính có buổi ra mắt khán giả tại Hà Nội. Sự kiện có sự góp mặt của hai đạo diễn cùng các diễn viên Diễm My, Hứa Vĩ Văn, Diệu Nhi, Duy Khánh và bé Trọng Khang. Trong buổi showcase, đoàn làm phim đã có những chia sẻ thú vị trong suốt 24 ngày ròng rã thực hiện dự án điện ảnh với kinh phí lên tới 12 tỷ đồng.

Hứa Vĩ Văn, Diễm My và bé Trọng Khang hóa thân thành một gia đình trong phim.
Diễm My 9x nhận được nhiều chú ý khi lần đầu vào vai một phụ nữ 33 tuổi và đã có cậu con trai 12 tuổi. Vai diễn của Diễm My là Elizabeth Phương Trinh - một ca sĩ phòng trà đỏm dáng. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Diễm My là ở cảnh quay mở màn, khi cô bực tức với ông xã Đông Hùng (Hứa Vĩ Văn). Để cảnh quay chân thực, Diễm My phải hất đổ chén cơm trên tay Hứa Vĩ Văn. Tuy nhiên hất phải đến... 20 lần, vỡ hàng chục chiếc bát và làm ekip tốn cả triệu tiền cơm, nữ diễn viên mới hoàn thành cảnh quay khó nhiều cảm xúc này.
Trong phim, cả gia đình Diễm My bị đặt vào một cuộc chạy trốn khỏi sự săn đuổi của bọn cướp. Tuy nhiên, diện mạo của cô ca sĩ phòng trà vẫn luôn rất chỉn chu. Giải thích về điều này, nữ diễn viên cho biết ngoại hình của cô được cố tình "làm quá" để khắc họa tính cách đỏng đảnh, càng về sau càng có nhiều thay đổi của nhân vật.
Từ bỏ những vai diễn soái ca, Hứa Vĩ Văn lần đầu hóa thân thành một người đàn ông của gia đình với vỏ bọc nhu nhược. Đặt gánh nặng kinh tế lên vai vợ, Đông Hùng luôn nhường nhịn khiến Elizabeth Phương Trinh lấn lướt, gián tiếp gây ra sự mâu thuẫn không dứt giữa hai vợ chồng. Ở buổi showcase, Hứa Vĩ Văn có chia sẻ hài hước khi cả bộ phim anh chỉ được mặc đúng... 1 bộ đồ và 1 chiếc quần đùi, được ekip mua bừa... ở chợ và mượn những thành viên khác trong đoàn.
Hứa Vĩ Văn cho biết vai diễn này được anh lấy cảm hứng từ người bố đã mất vì tính cách anh ngoài đời và trên phim khác hẳn nhau.

Dàn diễn viên nhảy nhí nhảnh ở buổi showcase.
Dự kiến ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán nhưng để tránh đụng độ các bom tấn phim ngoại và phim Việt mùa Tết 2017, phim Chạy đi rồi tính quyết định dời lịch chiếu lên ngày 30/12, đúng dịp Tết dương lịch. Đạo diễn Bảo Nhân cho hay: "Với những bộ phim Việt của các đạo diễn trong nước chúng tôi cũng đã e dè nếu phải "đụng lịch", lại còn phải lo đối mặt trực tiếp với những phim bom tấn ngoại nhập thì chúng tôi tự ý thức được khả năng của mình để quyết định rút lui nhằm giữ được an toàn cho đứa con tinh thần. Hơn thế nữa, chúng tôi không muốn vừa làm phim lại vừa phải cạnh tranh sát phạt lẫn nhau trong bối cảnh chật hẹp của thị phần chung".
Bằng việc đổi lịch chiếu, Chạy đi rồi tính với sự tham gia của Việt Hương sẽ đụng độ phim sắp ra rạp của Trấn Thành. Khán giả mùa Tết dương lịch và Tết âm lịch năm nay sẽ có nhiều tác phẩm hay của điện ảnh Việt để chờ đón.
Nghệ Nhi