1. Cá sấu
Cá sấu "tán tỉnh" đối phương một cách cưỡng bức. Cá sấu đực không cần sự đồng ý của "đối phương" mà trực tiếp "nhập cuộc" luôn. Khi cá sấu đực tìm được "một nửa" phù hợp, nó sẽ "chạy nhảy" như phát điên, thậm chí còn lật ngược cả 4 chân lên trời vì thích thú. Sau đó, nó bò về phía cá sấu cái, bộc lộ rõ sự ham muốn. Nó dùng chân trước bám chặt vào cổ cá sấu cái, vặn thân sang một bên để giao phối.
2. Giun
Con giun có mắt, không có tai, cũng không có mũi, nhưng lại rất thính. Thời điểm giao phối của chúng là khi mới chớm xuân. Đặc biệt, chúng thích dùng tư thế 69 ^^. Có thể kết luận một câu với loài động vật này: Ngay khi sinh ra chúng đã hiểu "chuyện" và biết mình phải làm gì!!!
3. Hải cẩu
Hải cẩu là loài động vật bậc thầy về chuyện "yêu" và trăng hoa nhất trong thế giới động vật. Suốt khoảng thời gian giao phối kéo dài 4 tháng, hải cẩu đực có thể làm chuyện ấy với hàng trăm con cái, mỗi lần giao phối, nó có thể lên đỉnh 2-3 lần.
4. Ong
Ong là loài động vật có tư tưởng "phong kiến" nhất trong chuyện ấy. Sau khi giao phối, ong đực sẽ cất bộ phận sinh dục của mình trong cơ thể ong cái để tránh việc ong cái tiếp tục quan hệ với ong đực khác. Chiêu này quả thực là cao tay!
5. Mực
Đến mùa giao phối, mực đực và mực cái sẽ có một trận chiến vô cùng khốc liệt. Mực cái sẽ khống chế mực đực, sau đó buộc "cậu nhỏ" có chứa tinh dịch của "nạn nhân" vào trong âm đạo mực cái. Quá trình giao phối, "cậu nhỏ" của mực đực sẽ bị mực cái giựt đứt ra từng đoạn - một sự hy sinh thật lớn lao. Tuy nhiên, "của quý" mực đực sẽ mọc lại nguyên vẹn trong mùa giao phối lần sau ^^.
6. Ốc đồng
Ốc đồng có cùng lúc hai bộ phận sinh dục đực và cái, cho nên chuyện ấy cũng rất đặc biệt. Giả sử dưới đồng đang có hai con ốc giao phối với nhau, con thứ 3 tiến đến, nó sẽ tiếp tục "chèn" bộ phận sinh dục của mình vào con ốc phía trước, cứ như vậy sẽ tạo thành một chuỗi giao phối cũng nên.
7. Rắn
Rắn đực có hai dương vật, khi giao phối chúng chỉ sử dụng một dương vật. Một rắn đực có thể giao phối với nhiều rắn cái, trong khi rắn cái chỉ giao phối một lần. Thời gian giao phối có thể kéo dài từ nửa giờ đến vài giờ hoặc hơn thế. Sau khi giao phối, tinh trùng nằm trong ống dẫn trứng của rắn cái nhiều tháng đến vài năm.
Một số loài rắn có những cuộc truy hoan rất quy mô với hàng trăm con đực "tiếp đãi"... một con cái trong mùa sinh sản.
8. Chim cánh cụt
Chim cánh cụt là loài động vật mà con cái "ngoan", con đực cũng "ngoan", chúng đến với nhau bằng tình yêu chân thành chứ không đơn giản chỉ nhằm mục đích giao phối như bao loài động vật khác. Mùa giao phối cũng là dịp gặp gỡ của hàng nghìn chim cánh cụt. Trong "biển" chim đông nghịt đó, chúng tìm cho mình một người bạn "tâm giao", khi tìm được rồi, chúng sẽ không ngừng làm... "chuyện ấy". Cho đến khi cả hai thực sự thuộc về nhau, chúng sẽ sinh ra những đứa con dễ thương.
Dolphin