iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • News
Thứ sáu, 20/1/2012, 00:01 (GMT+7)

Du học sinh Việt cồn cào nhớ Tết

Có bạn lần đầu xa nhà, có bạn đã nhiều hơn hai cái Tết ở xứ người.

Tết trọn vẹn cuối cùng trước khi du học

Náo nức không khí đón Tết của du học sinh Việt

Lê Trà My, dự bị chuyên ngành kinh tế trường FH Aachen , Đức:

2-358389-1371227666_500x0.jpg

Lần đầu tiên xa nhà, My cồn cào nhớ Tết.

Đang học Đại học Hà Nội chuyên ngành tiếng Đức thì My đi du học. Lần đầu ăn Tết xa nhà My cũng thấy buồn, có chút tủi thân, nhớ người thân bạn bè. My kể, những khi lượn lờ trên Facebook hay đọc báo thấy nói Tết đang đến, My chỉ muốn bay ngay về Việt Nam để đón Tết với mọi người thôi.

Ở Đức không có những đường phố để mua bán và sắm sửa cho Tết Việt. Vì vậy những ngày này My vẫn phải đi học bình thường. Nhớ lắm, những khi cùng cả nhà sắm tết, dọn dẹp rồi trang trí lại nhà cửa. Tối Giao thừa ăn cơm tất niên cùng gia đình, ngồi xem Táo quân, chờ bắn pháo hoa đón năm mới, mọi người sẽ chúc cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất để bắt đầu một năm mới nhiều may mắn và hạnh phúc.

10-589605-1371227671_500x0.jpg

Nem rán - món ăn quen thuộc ngày Tết được My và các bạn rất chuộng.

Ở Đức, hội sinh viên Việt Nam có tổ chức tiệc tùng, My và các bạn lại có cơ hội tụ tập hoành tráng. Mọi người phân chia công việc khá rõ ràng, mình cùng các bạn đi đến khu chợ của người Châu Á để sắm các đồ ăn như nem cuốn, thịt gà, rồi lại mua pháo hoa về đốt nữa. Hầu hết sinh viên xa nhà đều có tâm trạng như nhau nên party là một dịp để anh em gần nhau hơn, chia sẻ những khó khăn và cả kinh nghiệm cho nhau nữa. Năm mới đến, "Mình cầu chúc một năm sức khỏe tốt để học tập tốt, giành được kết quả cao để nộp đơn vào trường đại học như mong muốn, sau đó tự thưởng cho mình chuyến du lịch về Việt Nam".

Dương Vũ Minh, Đại học Paris 13 Nord (Pháp):

8-699937-1371227674_500x0.jpg

Minh luôn nhớ khoảnh khắc quây quần đàn cho ba mẹ nghe.

Đã 2 cái Tết trôi qua mà Minh chưa được về với gia đình, cảm xúc thì khó tả lắm, những đêm Giao thừa, cả gia đình quây quần, hai anh em lại đánh đàn cho ba mẹ nghe.

Ở Việt Nam, Tết đến sum vầy là điều mà bất cứ ai đi xa quê cũng nhớ, mình cũng chung xúc cảm vậy. Ở Pháp, thèm đến chảy cả nước mắt món bánh giò và phở Việt, lâng lâng xúc cảm mỗi khi nhớ tới hay bắt gặp một hình ảnh nào đó rất Việt Nam qua chia sẻ trên Facebook, báo chí. Mình chỉ hy vọng năm mới này, mình học thật tốt để được về với gia đình, Minh tâm sự.

Dương Ngọc Vũ Anh du học sinh Cuba

9-893455-1371227676_500x0.jpg

Xa nhà lâu ngày, Vũ Anh tỏ ra lạc quan.

Ở Cuba, hội sinh viên chúng mình đã tổ chức khá nhiều hoạt động chào đón năm mới, năm này chắc chắn cũng không khác nhiều, cũng có bánh chưng, thịt gà, canh măng mang từ Việt Nam, rau quả chúng mình tự sản xuất - của nhà trồng được. Quen với cuộc sống xa nhà và tự lập, Vũ Anh khá lạc quan trong những dự định sắp Tết của bản thân.

Lúc ở Việt Nam đi đâu cả nhà cũng có nhau hết, chúc Tết họ hàng rồi mừng bà con chòm xóm. Đi xa, mình thấy thương bố mẹ nhiều hơn. 25 tháng Chạp vừa rồi là sinh nhật mẹ. Vũ Anh chia sẻ: "Mong mẹ mạnh khỏe vì mẹ vẫn hay đau khi trời rét. Ước cho mẹ sống lâu vì bố và chúng con cần có mẹ ở bên." Năm mới, Vũ Anh hy vọng gia đình và bạn bè mình sẽ thật bình an, đạt nhiều niềm vui và hạnh phúc.

Cẩm Nhung, du học sinh ngành Quản trị Doanh nghiệp, trường Paris 1, Pháp

Đây là cái Tết thứ 3 xa nhà của Nhung. Cảm giác đón Tết xa bố mẹ, gia đình thật buồn, nhớ Việt Nam. Nhiều khi chỉ là sáng đi học thấy không khí se lạnh và mưa phùn cũng làm Nhung nhớ những ngày Tết miền bắc da diết.

du-hoc-sinh-viet-tai-phap-619979-1371227

Vào mỗi dịp Tết, Cẩm Nhung và nhóm du học sinh Việt tại Pháp lại tụ tập bên nhau cùng vui tất niên và mỗi người làm một "cầu truyền hình" với gia đình ở Việt Nam nên cảm giác quây quần, ấm áp lại như được tăng thêm gấp nhiều lần.

Vào những dịp Tết, Nhung và nhóm bạn thường làm bữa tất niên để quây quần bên nhau lúc không vướng bận học hành thi cử. Bọn mình cũng có bánh chưng, giò, gà luộc, ... Tuy mâm cơm không đầy đủ như ở Việt Nam hay nhiều khi chỉ là cùng bạn bè dọn dẹp trang hòang nhà cửa, tụ tập nấu nướng, bật những ca khúc Tết, hát hò… nhưng bọn Nhung luôn cố gắng tạo không khí Tết ấm cúng, vui vẻ và trẻ trung nhất. Cảm giác đón Tết xa nha cũng rất thú vị khi mà mỗi bạn trẻ đang quây quần bên nhau và mỗi người làm một cái “cầu truyền hình” với gia đình ở Việt Nam. Cả lũ ríu rít trò chuyện với bố mẹ nên cảm giác quây quần, ấm áp lại như được tăng thêm gấp nhiều lần.

Năm nay, cùng các anh chị em trong Hội SVVN tại Pháp tổ chức một cái tết cho cộng đồng sinh viên Việt ở đây. Nhung cũng thấy vui hơn vì được góp một phần sức mình vào việc tạo ra bầu không khí Tết cổ truyền. Đây đồng thời cũng là một sân chơi bổ ích và không kém phần trẻ trung mà Hội SVVN tại Pháp muốn mang đến cho các bạn SV giúp cộng đồng SV Vịêt ngày càng gắn kết hơn.

Mí Rưỡi & Minh Hiếu

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn