iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • News
Thứ hai, 23/1/2012, 00:01 (GMT+7)

Du học sinh Việt cực thích Tết ở Singapore

Vì được ăn được chơi được cả... gói mang về!

Lưu học sinh Việt kể chuyện nhớ Tết 'quằn quại'

Cồn cào nhớ Tết, con trai cũng khóc

Người Trung Quốc ăn mừng năm mới trùng ngày với Việt nam. Ở Singapore có khu ChinaTown - nơi rất nhiều người Trung Quốc sinh sống. Chúng tớ thường đến đây để cảm nhận hương vị của quê hương các bạn ạ!

Chụp choẹt ở đường phố sướng mê mải

Tết đến, đường phố của Singapore tràn ngập màu đỏ rực rỡ. Đèn lồng đỏ, đèn chớp được chăng khắp nơi với ý nghĩa riêng. Đi xem cảnh, vào buổi sáng bạn sẽ nhìn rõ từng chi tiết trang trí, nhưng buổi tối mới là thời điểm lung linh rực rỡ nhất đấy.

2-912688-1371226441_500x0.jpg

Năm Thìn nên khắp nơi đều có hình ảnh chú Rồng.

1-101356-1371226443_500x0.jpg

Mô hình Rồng khổng lồ uốn lượn trên cầu đi bộ.

7-339076-1371226449_500x0.jpg

Gian hàng mua sắm tại Singapore rợp đèn lồng.

Đi chợ đêm thì thích... ầm ỹ cả lên

Vì được mua bán sắm sửa chứ làm sao nữa. Tại Singapore, mùa bán hàng giảm giá diễn ra tấp nập lắm, các chị em bà con cô bác chỉ có chờ dịp này là tức tốc đến đảo quốc sư tử khuân đồ về thôi. Nếu ở Singapore những ngày này, bạn có thể lượn ra khu trung tâm thương mại và chợ ở Singapore. Trước Tết khoảng 2 tuần, chợ sẽ mở gần như thâu đêm, còn ngày thường chợ nghỉ khá sớm.

3-820341-1371226472_500x0.jpg

2h đêm rồi mà đường phố vẫn rất nhộn nhịp như thế này đấy, cảnh mua bán cứ gọi là tấp nập.

Các con phố chính tại khu Chinatown dịp Tết sẽ được chặn lại để bố trí những gian hàng bán sản phẩm. Mọi người tranh thủ vừa đi tản bộ ban đêm vừa tranh thủ mua những món hàng “sale” (siêu giảm giá) cuối năm cực hời, mà lại đẹp tưng bừng luôn đấy. Thủ thỉ nè: Muốn được đồ mà không bị hớ thì phải trả giá gắt vào, nếu không sẽ bị chém cho không thương tiếc đâu ý.

5-108868-1371226476_500x0.jpg

Trang trí cửa hàng cực lung linh dành cho người dân đi dạo phố sắm đồ, giông giống khu chợ Đồng Xuân tại Hà Nội nhỉ?

6-653439-1371226482_500x0.jpg

Xí xớn sắm một cây may mắn nữa này...

Kiểu gì cũng phải tậu đồ trang trí Tết

Dịp Tết đến, những gian hàng bán đồ trang trí rực rỡ tưng bừng, với màu chủ yếu là đỏ, vì quan niệm phương Đông cho rằng màu đỏ đẹp và mang lại nhiều may mắn.

Năm nay là năm Thìn nên những chú Rồng được ưu ái cách điệu đủ kiểu, từ dễ thương kiểu truyện tranh đến nhí nhảnh như trên phim hoạt hình… Có dịp ghé qua các gian hàng tại Singapore, các ấy nhanh tay “rinh” về nhà những câu đối chúc tụng được “sơn son thếp vàng” để cầu mong cho một năm mới sung túc an khang nhé, đây là điểm lạ mắt thú vị ở Sing đấy.

8-430001-1371226502_500x0.jpg

Những gian hàng rực màu đỏ của câu chúc sơn son thiếp vàng...

Măm măm các món cổ truyền Trung Quốc

11-931032-1371226509_500x0.jpg

Bánh kẹo bạt ngàn...

Ẩm thực Trung Hoa có nhiều nét tương đồng với Việt Nam chúng mình nên những món trà rượu bánh mứt của họ có mùi vị quen thuộc. Vào những ngày này, hàng ngàn loại bánh mứt được trưng bày rất bắt mắt, xếp đặt gọn gàng thu hút những cô cậu teen hảo ngọt. Thích thú hơn cả là các ấy được mời dùng thử hoàn toàn miễn phí. Hehe, muốn thử bao nhiêu cũng được nhưng đừng quá tham lam kẻo sẽ bị vị ngọt làm cho “khé họng” nhá!

12-523200-1371226513_500x0.jpg

Các loại mứt truyền thống đặc trưng và được ăn miễn phí. Hé hé!

Người Hoa vào dịp lễ Tết ăn thịt muối và lạp xưởng theo truyền thống từ đời xưa. Nếu ghé qua một gian đồ khô nào đó, bạn nếm thử mỗi thứ một chút để cảm nhận vị mằn mặn đặc trưng của thịt muối treo trên xà nhà gỗ:

13-941287-1371226521_500x0.jpg

Giò heo muối, lạp xưởng quá ngon mắt.

Rủ nhau vào chùa dâng hoa cầu may

Người dân Singapore có tín ngưỡng chủ yếu là đạo Phật, chùa chiền thường tập trung ở khu phố Tàu. Nếu đã có ý định đi chùa thì các ấy nhớ phải ăn mặc kín đáo lịch sự.

Cùng chúng tớ dạo một vòng quán xá xung quanh rồi mua cho mình một dây bùa đỏ may mắn cầu sức khoẻ, tiền tài cho gia đình… tớ đảm bảo sẽ thích mê với nghệ thuật thắt dây đặc sắc của những nghệ nhân đường phố cho xem. Hoặc nếu không thích thì các nàng con gái chắc chắn sẽ bị lôi kéo bởi những chú rồng nhồi bông mũm mĩm với đủ màu sắc với giá rẻ vô cùng… Gần khu vực chùa sẽ có một cây cầu may, hãy viết ước nguyện của mình và thầm cầu khấn rồi gắn lên cây cẩn thận, điều ước sẽ thành sự thật đấy.

15-833373-1371226524_500x0.jpg

Gắn lên cây ước nguyện một điều ước và mong thành hiện thực đi nào!

17-384063-1371226530_500x0.jpg

Chú rồng nhồi bông này cũng là vật tượng trưng cho sự may mắn và đáng yêu.

14-865353-1371226550_500x0.jpg

Đứa bạn tớ đã kịp thời mua hoa cũng kịp thời... pose thật nhiều ảnh trước khi đi lễ đầu năm. Còn các bạn, đã chuẩn bị được gì cho bữa tiệc cuối năm hoành tráng rồi, cùng bắt tay chuẩn bị dọn dẹp cầu một năm mới thật vui và ý nghĩa đi thôi!

Poohpoohxynk

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn