iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • News
Thứ ba, 25/1/2011, 11:43 (GMT+7)

Du học sinh Việt kể chuyện đón Tết ở Singapore

Đi chùa cầu may này, xem bói, ăn bánh kẹo, tập trung ở quảng trường..., nhiều trò vui cực! ^^

Đa số các nước đông sĩ số dân du học sinh ngoại trừ các nước ăn theo Tết Trung Quốc, đều có kì nghỉ Tết Âm Lịch khác ngắn hoặc thậm chí không có. Một phần nữa còn vì vấn đề kinh tế “nhức nhối và khó nói”, nên đa số chọn cách không về Việt Nam ăn Tết. Thế nhưng để không phải nhấm nháp nỗi nhớ nhà, dân du học Singpore chúng tớ thường tổ chức những hoạt động rất vui đấy. Hoạt động Tết ở đây được khuấy động từ 23/1-20/2 cơ ạ, cho nên từ bây giờ chúng tớ đã đi chơi tết tưng bừng rùi đấy.

1. Chúng tớ đi chùa cầu may

du-hoc-sinh-an-tet1-294164-1371473534_50

Vì người Trung Quốc đến Singapore để học tập và làm việc chiếm 70% dân số nên tín ngưỡng của họ cũng ảnh hưởng khá lớn đến đất nước phát triển này. Đi chùa vào cuối năm cũ, đầu năm mới để xin xăm và dâng hoa cầu may cho 1 năm mới cũng theo đó là nét văn hoá rất phổ biến đối với người dân ở đây. Ở những khu đông người Hoa như ChinaTown người ta thường cho dựng những hoạt cảnh rất đẹp bên trên ghi những điều tiên tri về các cung hoàng đạo của năm đó. Nếu có cơ hội đi ngang qua, chúng tớ ai cũng ghé lại để đọc về tuổi của mình.

2. Chúng tớ đi chợ hoa và bánh kẹo

du-hoc-sinh-an-tet10-988658-1371473535_5

du-hoc-sinh-an-tet7-617372-1371473537_50

Bánh kẹo bán đủ loại đủ vị. :X

Chợ hoa rộn ràng màu sắc với kích thước và giá sale cực khủng luôn ấy, vì Singapore là đất nước của xuất nhập khẩu nên hoa tươi ở đây rất đắt đỏ nên tất cả chỉ là hoa giả thôi. Kích cỡ của chúng thì thường to gấp 2,3 lần hoa thường để ngầm ý cầu mong một năm mới tròn đầy viên mãn. Kẹo bánh mùa Tết cũng được giảm giá mạnh và số lượng thì nhiều thôi rồi, mứt tết và cả đặc sản được bán với giá rất sinh viên luôn, cho nên chúng tớ ai cũng tay xách 3,4 bịch về nhà.

du-hoc-sinh-an-tet6-901461-1371473541_50

Muôn loài hoa… giả khoe sắc. :))

du-hoc-sinh-an-tet5-967475-1371473555_50

Hoa đào giả nhiều màu đấy. ;))

3. Đến khu người Việt ăn món quê hương

du-hoc-sinh-an-tet4-838185-1371473559_50

Vào những ngày cuối năm này, những khu phố người Việt luôn tấp nập khách du lịch và cả người Việt đi tìm một chút gì đó hình bóng quê hương. Chúng tớ thường vào quán và gọi những món dân dã đã lâu không được ăn như bún bò, bún riêu cả cơm tấm nữa. Cứ nhắc đến thôi là nhớ nhà lạ! Cũng như ở Việt Nam, các món Việt ở đây cũng có đầy đủ nước mắm, mắm tôm nhưng giá cả thì đắt hơn một chút đấy nhé.

du-hoc-sinh-an-tet8-335641-1371473567_50

du-hoc-sinh-an-tet9-598239-1371473570_50

4. Đi coi pháo bông và đếm ngược đón giao thừa

du-hoc-sinh-an-tet2-417239-1371473572_50

Mọi người tập trung ở quảng trường thành phố.

Gần đến giao thừa, tất cả chúng tớ cùng với người dân bản xứ đổ xô về trung tâm thành phố, nơi có tượng sư tử biểu tượng của Đảo Quốc này để ngắm pháo bông và cùng nhau đếm ngược đến 0h.. Thời khắc giao thừa mọi người cùng hô to Happy New Year và gọi điện thoại về cho ba mẹ. Sau đó dòng người sẽ đổ về nhà hát Trái Sầu Riêng để tham gia vào một sàn nhảy khổng lồ và tiếng nhạc vui tươi vô cùng.

du-hoc-sinh-an-tet3-934602-1371473575_50

Năm mới vui vẻ nhé. ^_^

Tuy không được về Tết nhưng cộng đồng người Việt ở nước ngoài đặc biệt là du học sinh rất nhớ nhà, bù lại chúng mình thường tổ chức những buổi party ấm cúng cùng nhau. Nhưng các ấy có biết không, điều chúng tớ ghen tị nhất với các ấy là không được nhận bao lì xì đấy.

Poohpoohxynk

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn