Khoảng 15h chiều 29/7, khi tắm biển cùng nhóm bạn tại khu vực bãi Vàn Chảy, huyện đảo Cô Tô, Quảng Ninh, anh Nguyễn Đức Sơn bất ngờ bị sóng cao đánh dạt ra biển. Khi phát hiện anh Sơn đang chới với ở xa, người dân và lực lượng cứu hộ lao ra nhưng không kịp.

Mấy ngày qua do thời tiết xấu nên biển Cô Tô khá nhiều sóng. Ảnh chụp Cô Tô 1 ngày trước vụ du khách Nguyễn Văn Sơn bị sóng đánh mất mạng.
Ngay sau đó, Ủy ban Nhân dân huyện Cô Tô đã huy động hơn 100 người từ quân sự, công an, biên phòng, cứu hộ đến ngư dân tỏa đi tìm kiếm.
“Chúng tôi đã dùng lưới chắn sứa cao đến 8m để quây khu vực có người gặp nạn, tránh xác trôi ra ngoài biển. Công tác tìm kiếm được tiến hành liên tục suốt đêm. Đến 5h40 sáng nay, thi thể du khách được tìm thấy gần bờ”, cán bộ quân sự huyện Trần Văn Dũng - người trực tiếp tham gia cứu hộ cho biết.
Anh Dũng chia sẻ thêm rằng, sóng ở Cô Tô hôm qua chỉ bình thường chứ không phải to lắm. Việc anh Nguyễn Đức Sơn bị đánh dạt đi có lẽ vì không biết bơi và không lường được ở biển sóng ngầm.

Cán bộ quân sự huyện Cô Tô - Trần Văn Dũng - người trực tiếp tham gia cứu hộ nhận định rằng, có lẽ du khách bị sóng đánh mất mạng không biết bơi.
Sau khi tìm được du khách xấu số, huyện Cô Tô đã báo cho gia đình nạn nhân. Sáng nay, thi thể Nguyễn Đức Sơn cũng đã được thân nhân chuyển về quê mai táng.
Trong tháng 7 đã có 2 vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra với các bạn trẻ khi đi du lịch. Trước đó, ngày 12/7, Phạm Ngọc Ánh (20 tuổi, sinh viên năm hai ĐH Mỹ thuật Hà Nội) đã mất tích trên đường chinh phục đỉnh Fansipan. Hiện tung tích nam sinh này vẫn chưa được xác định.
Minh Hiếu