Bản thân tôi từ trước tới nay là một người hòa đồng, vui vẻ, lạc quan, yêu đời, thích đùa giỡn để mọi người xung quanh có tâm trạng vui hơn. Tôi luôn nghĩ cuộc sống xung quanh luôn cần những điều tích cực và năng lượng của mình sẽ có ích cho mọi người.
Nhưng trái với những sự cố gắng, họ không hiểu tôi đang làm gì, họ nghĩ những gì tôi đang cố làm là dở hơi, trong mắt họ tôi là một kẻ " ĐIÊN KHÙNG " , "THẦN KINH ", thậm chí họ còn nói những lời không thể lọt tai.
Sau một thời gian dài suy nghĩ, tôi phân vân không biết nên tiếp tục sống với lớp mặt nạ hay cười không?
Qua nhiều câu chuyện được chia sẻ, tôi đã rút ra kinh nghiệm sống từ khi theo dõi các thần tượng. Họ đã phải chịu nhiều lời trỉ chích nặng hơn tôi, làm gì cũng bị người đời phán xét nhưng trên tất cả, những "người của công chúng" lựa chọn cách bỏ ngoài tai, không quan tâm. Cũng từ đó tôi bắt đầu nhận ra: Hãy cứ là chính mình, đừng buồn vì những điều không đâu.
"Tại sao tôi cứ phải sống vì một ai đó, những sự cố gắng của tôi để làm gì khi chúng không được coi trọng?", những suy nghĩ đó cứ quẩn quanh trong đầu cho tới khi có người khuyên tôi: "Tôi nghĩ thay vì phụ thuộc vào sắc mặt hay lời nói của một ai đó, bạn nên là chính mình".
Vậy nên mọi người hãy sống vui vẻ nhé! Hãy cứ sống thật thoải mái, đừng quan tâm những lời nói không hay đó. Hãy sống lạc quan lên, hạnh phúc lên nhé mọi người!
Chia sẻ thắc mắc của bạn tại đây.