Lịch sử vốn là một môn "khó nhằn" đối với teen nhà mình. Với các teen dị ứng môn học thuộc thì đúng là "ác mộng" luôn. Cứ nhìn vào điểm thi đại học môn Lịch sử mấy năm gần đây thì biết ngay. "Trứng ngỗng, gậy que" cứ gọi là chi chít. Việc phải nhớ vị vua này ở thời nào, vị tướng kia công trạng ra sao cũng khiến khối teen chóng mặt.
Thế nhưng bây giờ các ấy không cần phải suốt ngày ngồi nhà ôm sách học vẹt nữa đâu, chỉ cần dạo qua một loạt các con phố lớn, chịu khó nhìn lên các tấm biển có in tên phố, teen mình bổ sung thêm được khối kiến thức đấy. Trên mỗi tấm biển có tên các vị vua hoặc danh nhân, năm sinh, năm mất, chức danh, công trạng... đầy đủ luôn.
Cùng iOne dạo quanh phố phường "xơi gọn" môn Lịch sử nào:
![]() |
Đề án gắn biển phụ đề chú thích cho các đường phố ở thủ đô Hà Nội được khởi động từ năm 2010 nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội. |
![]() |
Dự án ban đầu đề ra là sẽ gắn thêm một biển phụ đề chú thích vào biển tên phố trong đó có ghi tóm tắt sự kiện lịch sử, tiểu sử danh nhân, địa danh bằng 2 thứ tiếng: Tiếng Việt và một tiếng nước ngoài được quốc tế dùng phố biến (Tiếng Anh). |
![]() |
![]() |
![]() |
Tuy nhiên, chưa có một biển báo nào xuất hiện trên đường phố được thể hiện đầy đủ theo dự án này. |
![]() |
Có lẽ vì sự phức tạp, cầu kỳ và quá rườm rà nên những biển tên phố song ngữ không thể thực hiện. |
![]() |
Dịp Tết này, người đi đường quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm bắt đầu thấy những tấm biển ghi tiếng Việt và những thông tin cơ bản về vị vua hay các danh nhân thời xưa. |
![]() |
Với mục đích "Dân ta phải biết sử ta - Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam", những tấm biển có chú thích rõ ràng như vậy ít nhiều giúp cho người dân thủ đô nói riêng và người dân Việt Nam nói chung hiểu biết hơn về lịch sử nước nhà. |
Trung Anh
Ảnh: Ducky Duck