Gửi người thân yêu đã cũ!
Chắc anh vẫn tưởng là thế giới này nhỏ lắm, đôi khi nhìn quanh là anh đã có thể thấy em, cho nên anh mới chẳng thèm để ý.
Nhưng có lẽ chắc là anh không biết, thế giới này vốn cũng rất mênh mông, cho nên, buông em rồi, cả đời này anh sẽ không nhìn thấy.
Em đùa đấy, thật ra em vẫn luôn mong đợi, một ngày nào đó, em cùng gia đình nhỏ bước hạnh phúc đi trong siêu thị nọ, sẽ gặp lại anh, bóng dáng một thời từng quen thuộc. Em sẽ nói một tiếng: "Chào anh, người thân yêu đã cũ, lâu lắm rồi, anh vẫn vui vẻ phải không?".
![]() |
Rời xa anh rồi, hạnh phúc sẽ tự lớn dần trong em. |
Đôi lần em đã hạ xuống rồi cầm lên, thứ tình cảm chới với giữa yêu và bạn, rồi cũng từng nhiều lần đắn đo suy nghĩ, xem rốt cục mình là gì trong thế giới của anh. Kết quả, em cũng một phần nhận biết được, nhưng vẫn hoang mang giữa muôn trùng tình cảm, em vốn dĩ chỉ là một trong những lựa chọn của anh.
Anh vẫn nghĩ "em" trên đời này có rất nhiều phải không? Không phải tự kiêu hay thỏa mãn, em chắc chắn rằng, dù thế nào, anh cũng không tìm được một cô gái khác như em.
Em chẳng trách cứ anh đâu, chỉ là tình cảm trong anh không đủ lớn. Rời xa anh rồi, hạnh phúc sẽ tự lớn dần trong em.
Dù sao, em vẫn muốn hỏi anh một câu thật lòng: "Em đi rồi, liệu anh có nhớ em?".