iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • Thể thao
Chủ nhật, 27/1/2013, 00:01 (GMT+7)

Falcao chơi bóng đá theo ước nguyện của cha

Bố của Falcao hi vọng con trai của mình sẽ giống như 'vị vua thứ 8 của thành Rome'.

Radamel Enrique Garcia King có một kế hoạch cho tương lai. Tuy là một hậu vệ dày dạn kinh nghiệm sau nhiều năm thi đấu ở giải VĐQG Colombia, ông chưa bao giờ chạm được vào vinh quang mà ông hằng mơ ước từ thuở thiếu thời. Lý do thì nhiều lắm, có cả những lý do khách quan lẫn chủ quan. Nhưng ông muốn một ngày nào đó, đứa con trai mới sinh của ông sẽ có được những gì ông đã hướng đến trong suốt sự nghiệp quần đùi áo số.

Ông bắt đầu với cái tên của con, Radamel. Cái tên thể hiện sự tiếp nối truyền thống bóng đá trong gia đình này. Và Falcao, theo tên của “Vị vua thứ tám của thành Rome” Roberto Falcao, người đã kết hợp hoàn hảo chất nghệ sĩ Nam Mỹ với kỷ luật thép châu Âu. Với cái tên này, Radamel Garcia hi vọng rằng con trai mình sẽ có một tấm gương để noi theo, một mục tiêu để phấn đấu.

qa1-949303-1372542003_500x0.jpg

Falcao đã thành công rực rỡ ở Porto.

Con đường phía trước đã được vạch sẵn cho cậu, nhưng liệu Falcao bé nhỏ có đủ nghị lực và lòng quyết tâm để theo đuổi nó hay không? Cậu có đủ phẩm chất để trở thành một trong những ngôi sao sáng nhất của bóng đá Nam Mỹ thời kỳ hậu Ronaldo hay không? Quyết định quan trọng đầu tiên đến với gia đình Falcao khi cậu 11 tuổi.

Cậu bé người Colombia lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên đến từ Ajax, và họ mời cậu sang thăm cơ sở của đội bóng ở thủ đô Amsterdam. Hai tuần ở một đất nước cách quê hương nửa vòng trái đất, Falcao đã được gặp Edwin Van der Sar, anh em de Boer, Jari Litmanen, và một trong những thần tượng bóng đá của cậu, Michael Laundrup. “Hãy gia nhập đội bóng”, họ khuyên cậu bé, và hẳn là cậu cũng rất muốn được ở lại đây.

Ajax có một trong những trung tâm đào tạo trẻ chất lượng hàng đầu thế giới, những tài năng bóng đá chớm nở khắp năm châu bốn bể được đưa về đây đào tạo trong một môi trường hết sức chuyên nghiệp, với tương lai đầy hứa hẹn. Tuy vậy, bước đi này có lẽ hơi đột ngột quá. Dù sao đi nữa, Radamel Garcia vẫn muốn con trai của mình ở bên cạnh ông, hơn là để con bơ vơ nơi đất khách quê người, cho dù điều đó có lợi cho “kế hoạch lớn” của ông đi chăng nữa.

Năm 2001, sau khi đã làm quen với bóng đá chuyên nghiệp cùng CLB Lanceros ở giải hạng hai Colombia, cậu thiếu niên Falcao lên đường sang Bogota, nơi cậu gia nhập Milionarios, một thời từng là đội bóng nuôi dưỡng huyền thoại Alfredo Di Stefano. Sau đó ít lâu, cậu được gọi vào ĐT U17 Colombia, chơi ở giải vô địch Nam Mỹ dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên. Chàng thiếu niên 15 tuổi nhanh chóng chinh phục các nhà tuyển trạch ở giải đấu này, và gã khổng lồ Nam Mỹ River Plate nhanh chóng tới gõ cửa nhà cậu, nằng nặc xin tuyển mộ tài năng trẻ này. Lần này, Radamel Garcia đồng ý để con ra nước ngoài, bởi ông tin cậu đã đủ lông đủ cánh để có thể tự lập.

qa2-853744-1372542003_500x0.jpg

Giành Europa League với Atletico Madrid.

Falcao thích thú với không khí bóng đá cuồng nhiệt ở Buenos Aires, nhưng không vừa lòng chút nào khi thấy các HLV quá nâng niu mình. Họ coi anh là báu vật, quá trình phát triển tài năng của anh là “chậm nhưng chắc”. Họ không muốn đẩy anh ra với đội một quá nhanh, sợ rằng tài năng của anh sẽ nhanh chóng bị thui chột. Anh cảm thấy mình gần như bị cô lập, trong khi bạn bè cùng trang lứa được đôn lên đội một từ lâu, anh vẫn phải miệt mài luyện tập và thi đấu với đội trẻ River Plate ở giải hạng Tám Argentina.

Liệu anh có đủ tài năng hay không? Có thể có, có thể không. Bước sang tuổi 18, Falcao quyết định đăng ký học ngành báo chí trong một trường đại học địa phương. Buenos Aires có thể sẽ không phải là nơi anh tỏa sáng như một ngôi sao bóng đá, nhưng anh sẽ không bỏ phí tuổi trẻ ở nơi đây. Cũng trong thời gian này, anh tìm đến với tôn giáo và từ thiện bằng cách tham gia vào nhóm “Locos Por Cristo.”

Anh có trận đấu đầu tiên cho River Plate vào năm 2005, khi 19 tuổi. Chỉ một năm sau đó, anh vụt sáng thành ngôi sao bóng đá hàng đầu Nam Mỹ. Cổ động viên phát cuồng vì anh, các nhà báo khen ngợi khả năng áp sát và di chuyển khéo léo, sự sáng tạo và bản năng săn bàn của anh. Chẳng bao lâu sau, anh được đặt biệt danh “El Tigre” (Mãnh hổ), bởi người Argentina chẳng ai muốn gọi một cái tên đậm chất Brazil như Falcao trên các sân vận động.

Tuy vậy, niềm vui chỉ kéo dài được sáu tuần. Cuối năm 2005 và đầu năm 2006, anh gặp phải nhiều chấn thương nghiêm trọng, phải phẫu thuật và không được ra sân thường xuyên cho tới tháng 10 năm đó. Sau khi bình phục chấn thương, phong độ của anh giảm sút nghiêm trọng, chỉ có được ba bàn thắng trong 9 tháng tiếp theo.

Nhiều người lo ngại rằng lại thêm một tài năng nữa sớm bị sự tàn nhẫn của bóng đá loại bỏ. May mắn thay, mọi chuyện diễn ra tốt đẹp. Anh trả lời bằng phong độ chói sáng trong mùa giải Apertura năm 2007, ghi được 10 bàn trong 16 trận. Nhiều thành công khác đến nhanh chóng, điển hình là chức vô địch Primera Division và những bàn thắng được ghi trong các trận “siêu kinh điển” trước đại kình địch Boca Juniors.

qa3-119588-1372542003_500x0.jpg

Chơi tuyệt hay trong năm 2012.

Milan, Tottenham, Liverpool thèm muốn anh, nhưng Falcao lại chọn Porto, đơn giản vì “đây là một đội bóng giàu truyền thống.” Lựa chọn của anh hoàn toàn chính xác. Trong hai năm ở Porto, bên cạnh các đồng đội tài năng như Hulk, Moutinho, James Rodriguez, Pereira, dưới sự chỉ đạo của HLV Andre Villas Boas, Falcao đã có được 4 danh hiệu, trong đó có cú ăn ba lịch sử mùa bóng 2010-2011.

Mùa bóng 2011 – 2012, một lần nữa anh lại bỏ qua các đại gia sừng sỏ để gia nhập Atletico Madrid, và ở đây “Mãnh hổ” ra sức tung hoành, đem về chiến thắng tại Europa League, còn bản thân anh cũng được nhiều tờ báo thể thao uy tín xếp hạng cao trong danh sách những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của họ.

Vừa qua, với phong độ tuyệt đỉnh ở Atletico, Falcao đã lọt vào top 5 Quả bóng Vàng 2012. Cho đến bây giờ, ông Radamel Garcia, cha của Falcao, chắc hẳn đã có thể hài lòng với cậu con trai mà ông mang bao kỳ vọng.

Theo Bongdaso

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn