Chiến thắng 3-1 trước AC Milan ở trận Tứ kết lượt về Champion League diễn ra rạng sáng 04/04 vừa qua đã chính thức đưa Barcelona tới vòng bán kết, qua đó mở ra cơ hội là đội bóng đầu tiên trong lịch sử giải đấu danh giá nhất Lục địa già bảo vệ thành công ngôi vương.
Đã hơn 24h giờ trôi qua sau chiến thắng của thầy trò HLV Pep Guardiola, thế nhưng tại Việt Nam, cuộc “chiến” giữa các CĐV hai đội vẫn đang diễn ra vô cùng căng thẳng. Hãy cùng iOne dạo qua một vòng các diễn đàn của Barca và Milan để xem các “cule” và các “tifosi” đã nói những gì nhé.
Dù chỉ là một “mầm non xã” (người mới tham gia forum) trong diễn đàn CĐV Barcelona, thế nhưng thành viên Pan cũng đã đưa ra những nhận định vô cùng khách quan: “Không có sự bao biện cho trận thua này được, dù hai trái penalty và những sự tranh cãi của các cầu thủ AC cho đó là chiến thắng may mắn của Barca đi chăng nữa, nhưng theo mình nó không che dấu sự vượt trội và một thế trận tốt của đội áo đỏ-xanh. Một trận đấu không nên bào chữa vì cái này, vì cái kia hay là "nếu như… thì chúng tôi sẽ chiến thắng”. Đó không phải là một trận đấu cũng như không phải những gì mà bóng đá đem lại".
![]() |
Các CĐV Barca hài lòng với chiến thắng của đội nhà. Ảnh: Internet. |
Trái ngược hoàn toàn với nhận định của Pan, bạn Moonflower đã thể hiện sự thất vọng với màn trình diễn của các học trò HLV Pep Guardiola. "Tôi buồn khi xem trận này. Ngay cả trận thua Hercules năm ngoái, các cầu thủ Barca cũng không thi đấu tồi như vậy. Alves đá chán nhất, sau đến Messi, Cuenca, vừa thêm “em” Thiago nữa. Em này giống Santiago Solari hồi trước ở Real, được tôi mệnh danh là "đánh trống múa rối" chắc sẽ không bao giờ lớn. Trọng tài vớ vẩn quá, làm hỏng cả trận đấu, rồi mai anti-fan lại dài miệng Barca được UEFA thiên vị...Đá thế này mà gặp Bayern tại Munich thì thắng sao được?”
Cũng có cùng quan điểm với Moonflower là hai thành viên Tegia và Slayer. Trong khi Tegia thể hiện rõ sự không hài lòng về cách chỉ đạo của trọng tài chính: “Quả penalty đầu tiên của Messi thì nhạy cảm không nói, nhưng quả pen thứ 2 ghi bàn mình cũng thấy xấu hổ” thì Slayer lại có cái nhìn khá hài hước và châm biếm: “Phục nhất là Bút-két (Sergio Busquet) rồi , ăn vạ vô đối trong 2 năm trở lại đây. Bút-két đã dạy cho “dân” Italy hiểu thế nào là tiểu xảo và ăn vạ. Sắp thành lập Hội những người phát cuồng vì Bút-két trên facebook”.
Thế còn các Milanista Việt Nam thì sao nhỉ? Cảm giác của những người thua cuộc chắc chắn sẽ chẳng dễ chịu chút nào.
Thành viên Lujmoso tỏ ra khá cay cú với hai quả penalty của các cầu thủ Barca bức xúc tâm sự: “Nói thật, cả 2 quả phạt đền của Barca đa số trọng tài đều sẽ không thổi. Nhưng vì đây là… Barca, nên chúng ta phải chấp nhận thôi. Xem mà thấy ức chế. Mấy “em” Barca trông cứ “liễu yếu đào tơ” thế nào ấy nhỉ. 10 pha tranh chấp tay đôi thì cả 10 pha các em ấy sẽ ngã ngay khi bị đối phương chạm vào, cho dù chỉ là "cái liếc mắt đưa tình". Tóm lại 1 câu thôi: "Barca đá thì có hay thật, nhưng hồi đó đã không thích, bây giờ thì càng ngày càng ghét, tới chết cũng vậy. Một… LŨ ĐÀN BÀ.”
![]() |
Các Milanista tỏ ra vô cùng cay cú. |
Nickname Seifer22 tếu táo: “Hoan hô Barca đã ăn “rùa” được AC”. Thế nhưng có lẽ điềm tĩnh hơn tất cả, admin 1899 đã “chốt” lại bài viết bằng một lời bình luận vô cùng ý nghĩa: “Buồn !!! Nhưng không sao chúng ta sẽ trở lại vào mùa giải sau và lợi hại gấp nghìn lần. Forza Milan”.
Vậy đó, mỗi một trận đại chiến qua đi sẽ để lại trong mỗi CĐV ít nhiều dư vị. Có người tiếc nuối, lại có kẻ vui mừng, người thất vọng, kẻ thì lại tỏ ra vô cùng giận dữ. Thế nhưng tựu trung lại, tất cả đó chỉ là vì tình yêu, vì lòng đam mê với đội bóng mà họ yêu thích. Bởi có yêu, họ mới sống và “chết” cùng đội bóng của mình như thế chứ đúng không?
Phương Dung
(ST: fcbarcelona. com.vn; acmilan.vn)