Ngày 7/8, sự kiện Incheon Korean Music Wave 2013 đã công bố danh sách 20 nghệ sĩ, nhóm nhạc nổi tiếng sẽ góp mặt trong concert quảng bá cho Incheon Asia Games 2014 - Á vận hội diễn ra tại thành phố Incheon vào năm sau. Bảng danh sách này đã khiến các fan của JYJ sửng sốt vì nhóm được mời làm đại sứ tuyên truyền cho sự kiện trọng đại này của Hàn Quốc nhưng lại bị gạch tên khỏi danh sách biểu diễn.
Công ty C-Jes Entertainment đại diện cho JYJ phát biểu rằng, họ đã gửi thông báo phản đối chính thức đối với sự việc này và đang đợi quyết định của ban tổ chức. C-Jes cho biết: "Ban tổ chức đã hiểu nhầm khi được Ủy ban Du lịch và phát triển Incheon báo rằng JYJ từ chối lời mời tham dự. Chúng tôi đã trình bày rõ ràng, chúng tôi chưa từng được nhận được lời mời nào cả".
Trước nhiều ý kiến phản đối, ban tổ chức Á vận hội cho biết họ vẫn chưa chốt danh sách biểu diễn cuối cùng.

JYJ trong lễ bổ nhiệm làm đại sứ Á vận hội Incheon 2014.
Tháng 2 năm nay, khi JYJ được mời làm đại sứ cho Á vận hội Incheon, rất nhiều fan đã vui mừng khi ban tổ chức bày tỏ họ lựa chọn JYJ là vì sức ảnh hưởng lớn của nhóm và hy vọng có thể cùng JYJ quảng bá sự kiện cả trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, việc không cho nhóm biểu diễn tại concert Incheon Korea Music Wave đã khiến nhiều fan vô cùng bức xúc, các fan cho biết họ có cảm giác như ban tổ chức đã lợi dụng hình ảnh của JYJ để quảng bá cho thành phố Incheon đến quốc tế nhưng lại cố gắng giấu JYJ khỏi chính người dân Hàn Quốc.
Đây không phải lần đầu JYJ bị hủy show một cách trắng trợn như thế này. Năm ngoái, nhóm cũng được mời làm đại sứ trong chiến dịch vận động bầu chọn cho đảo Jeju là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên của thế giới. Đài KBS đã đưa tên nhóm vào danh sách trình diễn nhưng ngay trước ngày sự kiện diễn ra lại đột ngột thông báo gạch tên JYJ, thay vào đó là SNSD và f(x). Lần này, trong 20 nghệ sĩ tham gia Incheon Korean Music Wave 2013 cũng có hai "gà" nhà SM là SNSD và Super Junior cùng nhiều ngôi sao nhà các "ông lớn" trong làng giải trí khác, JYJ không được tham gia càng chứng tỏ sức mạnh của các "ông lớn" là không thể địch lại.
Duy Tại