Cách đây vài tháng trong lúc nhàn cư vi bất thiện, anh chàng đẹp trai Lee Joon của MBLAQ đã tham gia vào một diễn đàn trên mạng về chủ đề xâm hại tình dục. Trước bức xúc của chị em "hội phụ nữ", anh chàng lại “lơ ngơ” viết: “Hãy tưởng tượng rằng (giả sử thôi nhé), tôi là một kẻ đi xâm hại tình dục người khác. Sau đó tôi phải trả giá trước pháp luật vì tội trạng này. Khi tôi được tự do, tôi có thể kết hôn, nhưng sẽ rất buồn nếu như không thể sống hạnh phúc vì tội danh của mình đã gây ra và những miệt thị của xã hội”.
Đen cho Lee Joon, sau câu nói này rất nhiều chị em phụ nữ ức chế nhảy vào đả kích. Một thành viên hiệp hội phụ nữ chống xâm hại tình dục vặn lại: “Bạn có thực sự nghĩ rằng nạn nhân của vụ việc đó sẽ có một cuộc sống hạnh phúc sau khi bị tấn công không? Họ có thể sống một cuộc sống thanh thản đến suốt đời không? Vậy mà bạn lại lo lắng rằng một kẻ tấn công tình dục người khác sẽ phải sống một cuộc sống tội nghiệp sau khi kết hôn sao?”.
Không chỉ dừng lại ở đó, Lee Joon còn bị rất nhiều các chị em phụ nữ lên án và… chửi té tát vì “cái tội” đi bênh kẻ ác. Trước những áp lực quá lớn của dư luận, anh chàng đành phải “lò dò” thanh minh: “Tôi không có ý đó. Tôi chỉ muốn nói rằng một người như thế sẽ làm hỏng cuộc sống của một người khác, và không đáng được tha thứ”.
Tuy nhiên mọi chuyện không vì thế mà lắng xuống, hôm qua trong buổi phỏng vấn nhân ngày Valentine, sự kiện này lại bị các MC và người hâm mộ “đào bới” lại và chỉ trích. Trước tình hình đó, đại diện của J. Tune Camp đành phải lên tiếng bảo vệ gà cưng của mình: “Vào thời điểm của cuộc tranh luận (tháng 9/2010), Lee Joon đã bình luận với tư cách là nhóm đối lập, bênh vực. Trong mọi cuộc tranh luận, bao giờ chả chia làm “hai phe”. Vì vậy phát ngôn đó là một điều bình thường. Tuy nhiên Lee Joon không bày tỏ thái độ bênh vực, mọi người đã hiểu sai hoàn toàn ý kiến của cậu ấy”.
Cư dân mạng có lẽ vốn là những người… thù dai. Các fan vẫn tiếp tục: “Lee Joon nói mà không biết suy nghĩ”, “Ngay cả nếu anh ta ở phía đối lập của cuộc tranh luận, thì anh ta cũng đã nói mà không hề có cơ sở nào, không có tình cũng chẳng có lý”. “Khi anh ta nói như thế, anh ta không hề nghĩ đến cảm xúc của nạn nhân”…
Trước tình hình quá bức xúc này của dư luận, Lee Joon đành phải cúi đầu nhận lỗi.
Fanhkute