Đàn ông lương trên 30 triệu đồng, em cảm giác họ trưởng thành và khó nói chuyện, vì em thấy mình còn trẻ con, ít trải nghiệm về cuộc sống.
Nhiều phụ nữ xinh đẹp, có học thức và công việc tốt nhưng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bạn đời trong khi bản thân họ không hiểu tại sao.
Nhìn bạn bè có gia đình nhỏ, được yêu thương, chăm sóc, tôi bỏ hết hoài bão, lao vào yêu vội và nhận ngay hai 'cái tát' đầu đời.
Tôi 32 tuổi, chưa tìm được bến đỗ của cuộc đời, ngoại hình ưa nhìn, công việc ổn, gia đình cơ bản.
Tôi 30 tuổi, chưa chồng, giống như nhiều cô gái "ế" khác, cứ đầu năm tôi đi xem bói, không chỉ một thầy mà cả chục thầy.
Tôi hơn 30 tuổi, ở cái tuổi mà nhiều người bảo ế và lỡ thì nhưng tôi vẫn chưa có mối tình nào.
Tôi 32 tuổi, không có nhan sắc nhưng được ba mẹ cho ăn học đầy đủ, có công việc ổn định.
Bạn thân tôi là người phụ nữ bước vào tuổi 40, ở Hà Nội, nhìn bạn trẻ như cô gái 30 tuổi vì dáng người nhỏ nhắn, dễ thương.
Trung QuốcKhi Mini thức giấc, rèm cửa phòng ngủ tự động mở cho cô nhìn khắp thành phố Thành Đô.
Một huyện ở tỉnh Giang Tây gây tranh cãi khi đưa ra nhiều chính sách khuyến khích phụ nữ kết hôn, trong đó có lấy chồng thất nghiệp.
Còn vài tháng nữa là hết năm, mỗi mùa xuân tới tôi thực sự mệt mỏi và ái ngại với câu hỏi: "Bao giờ lấy chồng" từ họ hàng.
Ở Trung Quốc, một phụ nữ ngoài 27 tuổi có học thức và chưa kết hôn sẽ bị mọi người gọi là "gái ế".
Tôi 31 tuổi, làm văn phòng lương tháng 15 triệu đồng. Tôi sống cùng bố mẹ nên chi tiêu không nhiều, hài lòng với thu nhập hiện tại.
Tôi ngoài 30 tuổi, ế từng đó năm rồi. Tôi có công việc với mức lương đủ lo cho bản thân, gia cảnh bình thường, nhan sắc không có gì nổi bật.
'Thường xuyên nhận những lời gièm pha như già, ế, khó đẻ... vì 37 tuổi chưa lấy chồng, nhưng tôi bỏ ngoài tai tất cả để vui sống độc thân'.
Tôi 39 tuổi, mải lo sự nghiệp và lo cho cha mẹ, có vài người theo đuổi nhưng tôi không đồng ý.
Một trong những nguyên nhân là do hiệu ứng "đồng thuận giả tạo" khiến các chàng trai nghĩ rằng cô gái đó đã có nhiều người theo đuổi nên tự động dừng lại.
Rất nhiều người độc thân băn khoăn về câu hỏi : "Tại sao người ta có đôi có cặp, còn tôi không thể tìm được ai đó?".
Trung QuốcLâm Lâm, cô gái 30 tuổi chia sẻ: "Thấy bạn bè lần lượt kết hôn và sinh con, tôi rất lo lắng. Người nhà sợ tôi ế nên ưu tiên số 1 lúc này là tìm bạn đời".
Đàn ông khổ với bạn bè, xã hội vì "không có sự nghiệp", phụ nữ phát điên với gia đình vì "không có chồng con".