Tờ The Sun số mới nhất tiết lộ, các nhân viên cấp cứu 999 đã được gọi tới ngôi nhà riêng của Jenny Thompson - người từng được Rooney trả 1.200 bảng cho một đêm vui vẻ - để đưa cô này tới bệnh viện trong tình trạng khẩn cấp. Theo tiết lộ ban đầu, Jenny đã uống cạn cả một chai thuốc an thần.
![]() |
Jenny Thompson bất ngờ tìm đến cái chết. |
Abbey Mills, người bạn đã phát hiện ra Jenny Thompson bất tỉnh tại tư gia cho biết: “Jenny đã uống rất nhiều rượu tại một quán bar vào buổi sáng. Sau đó, cô ấy biến mất và cũng không nghe điện thoại”.
“Cảm giác bất an, chúng tôi liền kéo tới nhà riêng của cô ấy. Bấm chuông mãi không thấy có người trả lời, chúng tôi buộc phải phá cửa xông vào thì đã thấy Jenny đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà. Có vẻ như cô ấy đã cố tình uống thuốc ngủ quá liều để tự kết thúc cuộc sống đầy mệt mỏi”.
Nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời, sức khoẻ của cô đã tạm thời qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, tâm trạng của người đẹp 22 tuổi vẫn rất đáng lo ngại.
“Tâm trí cô ấy lúc này không được ổn cho lắm. Tôi thực sự cảm thấy bất an”, một người bạn khác của Jenny tiết lộ.
Cũng theo nguồn tin này, dường như Jenny Thompson vẫn chưa từ bỏ ý định kết liễu cuộc đời mình. Cô thường ngồi bất động và nhìn ra cửa sổ như thể sắp lao mình qua đó.
Sau 24 giờ nằm điều trị, ngày hôm qua Jenny đã được bạn bè đưa về tư gia nghỉ ngơi. Dù có rất nhiều phóng viên vây quanh chờ đợi nhưng Jenny từ chối mọi tiếp xúc của báo giới.
“Jenny cần nghỉ ngơi. Nó sẽ không ra khỏi giường đâu. Mọi người đừng lãng phí thời gian chờ đợi”, mẹ của Thompson thông báo với giới săn tin đồng thời kiên quyết không đưa ra thêm bất kì lời bình luận nào.
Trang Trần