Xuất hiện trong chương trình Jimmy Kimmel Live, Gal Gadot chia sẻ câu chuyện gặp phải trong thời gian đại dịch. Ngôi sao Wonder Woman kể, hôm đó mới 11h trưa nhưng cô uống khá nhiều, sau đó vào bếp làm món salad khi đã ngà ngà say. Cô đã thái luôn vào đầu ngón trỏ trái. Nhưng phản ứng của chồng cô, Yaron Varsano, mới khiến câu chuyện thêm kinh dị.
![]() |
Gal Gadot và Yaron Varsano kết hôn từ năm 2008. Ảnh: FilmMagic. |
Gal Gadot kể: "Yaron chạy lại phía cái thớt, cầm đầu ngón tay lên. Xong anh ấy thấy kinh sợ đến mức ném luôn vào thùng rác". Gadot không buồn đến bệnh viện vì "chẳng còn gì để khâu lại nữa", cô nói. Sau vụ đó, cô đã bỏ luôn việc nấu ăn và uống rượu.
Chuyện xảy ra từ những ngày đầu Covid-19 bùng phát. Hiện, vết thương của cô đã lành lại nhưng không còn cảm giác ở đầu ngón tay đó nữa. Hoa hậu Israel vẫn có thói quen chạm vào chỗ tay bị đứt với hy vọng nó sẽ mọc trở lại.
![]() |
Vợ chồng Gal Gadot và các con. |
Cũng trong buổi phỏng vấn, Gal Gadot chia sẻ tin vui đang mang thai con thứ ba. Trước đó, Gadot và chồng đã có hai con gái: Maya (9 tuổi) và Alma (4 tuổi). Khi được chủ xị Kimmel hỏi các con cô có thắc mắc làm thế nào mà mẹ mang thai không, Gadot cho biết cô đã bảo với các con rằng "bố mẹ ôm nhau một cái to bự", thế là có em bé. Con gái út Alma không thích ý tưởng có thêm một chị em gái khác nhưng vẫn nóng lòng chờ em bé chào đời.
Thúy Anh (Theo Insider)